bác Tưởng nói phải đó, quan trọng là bác định có HK để làm gì cơ, đi làm công chức? đứng tên BĐS? chứng tử? sao chứng các giấy tờ...bầu cử? ngoài mấy cái đó ra, HK chẳng cần cho cái gì nữa, kể cả thành lập doanh nghiệp.
vậy bác cứ KT3 là được, còn cu con thì đương nhiên nhập theo mẹ là ok. đợi bỏ cái HK thì bác phẻ.
em cư trú ở SG 26 năm không HK, chỉ hơn 10 năm có KT3 (ông cụ bảo CAKV làm cho, cụ biếu chai gụ gọi là có chứ anh ta không lấy xiền- chắc tại cụ hưu trí đóng góp hơi bị tích cực ở địa phương nên họ giúp), sau vì cụ la quá, mà lại hướng dẫn thủ tục thấy cũng đơn giản, lại thêm bên ngân hàng thấy CMND của em quá hạn, chỉ giao dịch được ở ngân hàng quen, nên em bỏ ra mấy buổi đi làm:
.
lộ trình như sau.
- lên CA quận gặp CB hộ tịch hỏi thủ tục và xin các form mẫu, điền vô: 1 buổi
-về phường chứng và bố sung các giấy tờ theo yc (không nhiều): 1 buổi
-nộp vào CA quận, tới hẹn đến nhận HK thì CA Q trả HS và đưa giấy chuyển HS lên CA TP vì em thuộc đối tượng do TP quản và thụ lý HS: 1 buổi
-lên CATP (PC gì đó ờ đường Trần Hưng Đạo), đợi nộp HS, được hướng dẫn về trường ĐH bổ sung thêm chứng nhận
đã cắt HK tại địa phương nhâp về HK tập thể của trường trong thời gian học ĐH ở TP HCM; sẵn trường gần đó em về luôn trường, hên gặp CB hành chính nhiệt tình lục sổ và chứng nhận đóng dấu trong 1 buổi.
-lên CA quận nơi có trường ĐH để
xác nhận lại cái xác nhận của trường: 2 buổi, một lần nộp và 1 lần nhận chứng nhận theo hẹn (CA có co số ĐT để gọi hỏi trước khi đến nhận- tiến bộ), lấy được giấy xác nhận thì nộp luôn vào CATP, lại lấy giấy hẹn.
-đến nhận HK tại CATP và đem về phường cho CA phường vô sổ. 1 buổi
Tổng cộng: 7 buổi, tương đương 3,5 ngày công.
đi về hơi nhiều 1 chút nhưng những lần đi đều ké làm việc- mua sắm nên cũng tạm chấp nhận được.
sau khi có HKTP ( 5 năm), em nhận thấy lợi ích mà HK đem lại, em được làm công dân loại 1 là:
- làm được CMND mới k bị ngân hàng nhắc nhở ( nếu KT3 thì về địa phương có HK làm vẫn ok)
-được đi bầu cử 2 lần không phải diện vãng lai.
ngoài ra không có gì khác so với công dân loại 2.
thế mà trước đây 10 năm, bạn em rủ làm thì cô ấy tốn 25triệu cho mỗi 1 người trong GĐ. lúc ấy bác Tưởng bảo: làm để làm gì? nên em thôi k làm, đỡ tốn.
ngoài ra không có thêm quyền lợi gì khác.
em tường trình để bác chủ thớt tham khảo!