tháng trước em làm 1 lèo từ 5h30 ở Q2, 10h30 tới QN
Đường lúc đó chỉ đi được 1 bên và nhường nhiều đoạn
Nếu bác có con nhỏ thì nên chuẩn bị cho cháu vài thức ăn nhẹ, ban đêm nó ngủ, chư ban ngày nó quấy lắm
Tối hôm 13 phải sẵn sàng mọi thứ
Sáng 14 thi 5h xuất phát cho mát, ra tới PT tầm 10-11h, ăn trưa (chạy cung đường QL55 cũng mát)
Chạy tới NT là vừa tối, sáng hôm sau tầm 6h lên đường thì 12h trưa tới thôi
Xe thì cụ kiểm tra vỏ, nhớt, không nên đổ đầy bình xăng chạy nặng thôi. Cứ đổ tầm 250km thôi, ghé vào đổ xăng rửa mặt cho tiện rồi múa máy tay chân cho đỡ mỏi cả nhà.
Một vài chai nước, keo nhai, trái cây đơn giản, 1 bình nước nóng pha sữa cho bé...
Đem theo cái mền, gối để lót cho cháu nằm, đắp lạnh nếu cần
Nên chạy đúng tốc độ, k nên chạy nhanh làm gì, bác đi thành 3 đoạn nhỏ <250km thì không nôn làm gì
Đường lúc đó chỉ đi được 1 bên và nhường nhiều đoạn
Nếu bác có con nhỏ thì nên chuẩn bị cho cháu vài thức ăn nhẹ, ban đêm nó ngủ, chư ban ngày nó quấy lắm
Tối hôm 13 phải sẵn sàng mọi thứ
Sáng 14 thi 5h xuất phát cho mát, ra tới PT tầm 10-11h, ăn trưa (chạy cung đường QL55 cũng mát)
Chạy tới NT là vừa tối, sáng hôm sau tầm 6h lên đường thì 12h trưa tới thôi
Xe thì cụ kiểm tra vỏ, nhớt, không nên đổ đầy bình xăng chạy nặng thôi. Cứ đổ tầm 250km thôi, ghé vào đổ xăng rửa mặt cho tiện rồi múa máy tay chân cho đỡ mỏi cả nhà.
Một vài chai nước, keo nhai, trái cây đơn giản, 1 bình nước nóng pha sữa cho bé...
Đem theo cái mền, gối để lót cho cháu nằm, đắp lạnh nếu cần
Nên chạy đúng tốc độ, k nên chạy nhanh làm gì, bác đi thành 3 đoạn nhỏ <250km thì không nôn làm gì