Hạng C
28/3/12
665
782
93
HCM
10 tiếng thì từ SG không thể tới NT được đâu bác, vì đi đường xấu, con nhỏ, ăn uống nữa... và đi đúng tốc
 
Hạng D
Em chia sẻ bác chuyến hè năm ngoái em đi QN vì không nhiều thời gian nên đi trong 1 ngày ới qui nhơn:
1. Số lượng: 3 lớn & 1 nhỏ (8 tháng)
2. Xe: Captiva
3. Hành trình:
- 3h sáng xuất phát, chạy ra khỏi Đồng Nai nghĩ 1 chút, rồi 1 lèo tới Cà Ná (8h): ăn sáng + nghĩ ngơi.
- Sau đó chạy 1 hơi tới Nha Trang (11h30) ăn trưa tại quán Cầu Mới: hải sản ngon giá phải chăng.
- 2h trưa em xuất phát đi tới QN.
- Khoảng 5h chiều dừng chân nghĩ ngơi tại Đèo Cả.
- Sau đó chạy 1 mạch tới Qui Nhơn, do lần đầu đi nên đoạn cuối này đường tối, đèn pha các xe tải, khách rất nhiều, nhìn bảng chỉ dẫn .... nên em chạy chậm khoảng 7h30 tới Qui Nhơn.
Lưu ý bác chủ 1 số đoạn (mặc dù bây giờ em không biết thế nào): khúc Tuy Hòa đường bị xe tải chạy lún rất sâu, nếu Sedan thì coi chừng và đoạn này hình như có 2 khúc Zone 40km/h (mặc dù đang chạy 80 mà đường thênh thang). Nhưng bác cứ cố gắng theo bảng chỉ dẫn là OK.
 
Hạng B2
26/6/08
199
79
28
em chạy chậm lắm, sợ bác chán khi đi với em hoặc em không theo kịp bác :D
Hôm gần Tết thì lập hội Mùng 2 về thôi :D
Em chở cả nhà: vợ + 2F1 nên cũng chạy chậm thôi, dự định nghỉ ở Nha Trang. Tết nhứt, chạy tà tà, sẵn cho F1 biết đó đây luôn
 
Hạng F
13/1/06
13.889
35.952
113
10 tiếng thì từ SG không thể tới NT được đâu bác, vì đi đường xấu, con nhỏ, ăn uống nữa... và đi đúng tốc
Đúng, trước đây khi chưa sửa đường, tốc độ bình quân 50, nay đã giảm khoảng 40km/h.
Đường 1 vốn hẹp, giờ chỉ còn chạy một bên, chỗ nào khá hơn thì thêm đường đá phần mới mở rộng. Lổ hang các kiểu, 2B, 4B...nB chen nhau từng ấy mặt đường sao chạy? Mật độ càng cao vào dịp Tết. Nắng ráo bụi mù nhưng vẫn đở hơn mưa.
Mệt mỏi.
 
Hạng C
29/2/08
595
118
43
Em chia sẻ bác chuyến hè năm ngoái em đi QN vì không nhiều thời gian nên đi trong 1 ngày ới qui nhơn:
1. Số lượng: 3 lớn & 1 nhỏ (8 tháng)
2. Xe: Captiva
3. Hành trình:
- 3h sáng xuất phát, chạy ra khỏi Đồng Nai nghĩ 1 chút, rồi 1 lèo tới Cà Ná (8h): ăn sáng + nghĩ ngơi.
- Sau đó chạy 1 hơi tới Nha Trang (11h30) ăn trưa tại quán Cầu Mới: hải sản ngon giá phải chăng.
- 2h trưa em xuất phát đi tới QN.
- Khoảng 5h chiều dừng chân nghĩ ngơi tại Đèo Cả.
- Sau đó chạy 1 mạch tới Qui Nhơn, do lần đầu đi nên đoạn cuối này đường tối, đèn pha các xe tải, khách rất nhiều, nhìn bảng chỉ dẫn .... nên em chạy chậm khoảng 7h30 tới Qui Nhơn.
Lưu ý bác chủ 1 số đoạn (mặc dù bây giờ em không biết thế nào): khúc Tuy Hòa đường bị xe tải chạy lún rất sâu, nếu Sedan thì coi chừng và đoạn này hình như có 2 khúc Zone 40km/h (mặc dù đang chạy 80 mà đường thênh thang). Nhưng bác cứ cố gắng theo bảng chỉ dẫn là OK.
Quán Cầu Mới ở gần sân bay Cam Ranh phải không bác?
 
Hạng B1
26/2/12
74
28
18
em nghĩ bác đi lộ trình nghĩ Nha Trang là hợp lý vì bác có con nhỏ.
Năm ngoái em cũng đi giống bác. Bác nên xuất phát ở SG sớm ( tầm 3h30 ) để tránh kẹt xe, con nhỏ bế lên xem ngủ tiếp. Còn Nha Trang -Quy Nhơn thì khỏe, bác ăn sáng, cafe xong tầm 7h xuất phát về QN tầm 1h trưa, thời gian này xe khách quay vòng lại SG cũng đã chạy qua địa phân Nha Trang rồi.
 
  • Like
Reactions: trungmchau