RE: Giúp em về Toyota MarkII năm 1989?
thời điểm này mà bác còn mua xe chuyển tay lái là bác chung thân với nó luôn đó nha bác, anh em chỉ cho bác rất nhiều xe hay mà bác cứ nhằm xe gi đâu ko hà - Bác tìm con Mekong 94 đi, bạn em đang chạy 1 con, nhìn ko thể nào nát hơn, nhưng vẫn trên mức kiểm định, đi nhanh phải tắt máy lạnh ... thế nhưng nó cứ túc tắc đi hòai, tới đâu cũng tới, xe xấu nhưng người sch sẽ tinh tươm, và lúc nào cũng vui vẻ, vì đi xe ko thấy sửa chữa gì, xe máy dầu cứ thăm nom dầu nhớt đầy đủ là cứ đi hoài thôi, cũng ko sợ nằm đưởng - nhưng máy xăng thì là đó chuyện thường ngày nhé - bây giờ bác chưa mua xe còn hăng, mua được rồi bác sẽ đối diện thực tế ngay, nhiều lúc tốn xiền cũng OK nhưng mà tốn thời gian thì ko kể, mà đi mấy chiếc trời ơi là bác tốn hết cả 2 cái này nhé, tốn đến mức chán chẳng buồn chơi xe nữa ấy chứ