Thôi cứ như anh em ta đã bàn, mai chiến tiếp.. Sẵn chia sẽ chút với anh em thế này.. Thường thì các đồng chí lãnh đạo sẽ có vô số lý do để quanh co, rồi đẩy lỗi cho mình mà ko nhận lỗi của cấp dưới, làm cho mình cảm thấy phiền phức, đến khi mình bắt đầu nãn thì các anh ấy sẽ "mở" cho mình một lối thoát với giai thoại "thôi lần này anh em giải quyết đơn giản với nhau, anh trả giấy tờ cho em, em cam kết không khiếu kiện gì nữa." Thường thì sau mấy lượt lên xuống khiếu kiện, mình sẽ nãn, và nghe hướng giải quyết như thế, đỡ tốn tiền và mang tiếng thắng kiện thì mình sẽ chịu. Nhưng thưa anh em, trong trường hợp này có 2 vấn đề mình cần phải làm rõ.
1. Hành vi giật chìa khóa khi xe đang lưu thông là hoàn toàn sai luật, gây nguy hiểm cho người điều khiển và cả người tham gia giao thông, hành vi này phải được kỹ luật nghiêm khắc.
2. Hành vi cán bộ, chiến sĩ đội CSGT TB cố ý sửa chửa, tẩy xóa, làm sai lệch thông tin văn bản/ biên bản nhà nước là hành vi dối trá, gian lận, vi phạm pháp luật Việt Nam, gây khó khăn trong việc điều tra, giải quyết khiếu nại, làm ảnh hưởng đến quyền lợi của người vi phạm, hành vi này cũng phải được làm rõ và có mức kỹ luật thỏa đáng đối với cá nhân hoặc tập thể vi phạm.
Nhưng mình cũng đề nghị dựa vào thái độ của phía bên kia mà mình có cách xử lý phù hợp... Luật pháp có khoan hồng, đi học cũng có dạy mình môn đạo đức, nên nếu được thì mình vẫn mở cho họ một con đường, nhưng phải có cái gì đó để làm bài học, để rồi cán bộ, chiến sĩ ngành công an sau này bớt xem thường dân đi..