theo em biết thì bác cứ mua loại dung dịch dùng để lau kính của sonax đánh lên là ok mà bác http://www.vatgia.com/307...c-k%C3%ADnh-sonax.html
Mun nói:Bị sao mốc vậy bác?
có thể do nguyên nhân rửa xe bằng nước máy,hoặc do bọt rửa bác ơi.]
@bác congnongsaigon: bác chưa nghe kính bị mốc bao giờ a?

Cái mốc này do ko thường xuyên chăm sóc quá bác X6 à, nhưng kể cũng lạ chiếc Civic của em ( 9/2009 ) xuất khỏi hãng vài tháng chứ mấy mà nghe bác nói về nhìn lại thấy kính sườn phải bị 1 đốm như rỉ sét, lấy tay cạo cạo thì nó cứng ngắt và em chú ý là nó ăn lõm vào kính rồi bác à. hic...hic...
dinhvannam nói:Cái mốc này do ko thường xuyên chăm sóc quá bác X6 à, nhưng kể cũng lạ chiếc Civic của em ( 9/2009 ) xuất khỏi hãng vài tháng chứ mấy mà nghe bác nói về nhìn lại thấy kính sườn phải bị 1 đốm như rỉ sét, lấy tay cạo cạo thì nó cứng ngắt và em chú ý là nó ăn lõm vào kính rồi bác à. hic...hic...
Xe em cũng bị như bác ,nhưng em đoán nó bị xỉ của que hàn điện nó dính vào

ThaibinhLT nói:dinhvannam nói:Cái mốc này do ko thường xuyên chăm sóc quá bác X6 à, nhưng kể cũng lạ chiếc Civic của em ( 9/2009 ) xuất khỏi hãng vài tháng chứ mấy mà nghe bác nói về nhìn lại thấy kính sườn phải bị 1 đốm như rỉ sét, lấy tay cạo cạo thì nó cứng ngắt và em chú ý là nó ăn lõm vào kính rồi bác à. hic...hic...
Xe em cũng bị như bác ,nhưng em đoán nó bị xỉ của que hàn điện nó dính vào,muốn hết chỉ có cho BH thay kính mới![]()
Thằng bạn em bảo em đập bể ra rồi kêu bảo hiểm đền cái khác. em chưa dám.
dinhvannam nói:ThaibinhLT nói:dinhvannam nói:Cái mốc này do ko thường xuyên chăm sóc quá bác X6 à, nhưng kể cũng lạ chiếc Civic của em ( 9/2009 ) xuất khỏi hãng vài tháng chứ mấy mà nghe bác nói về nhìn lại thấy kính sườn phải bị 1 đốm như rỉ sét, lấy tay cạo cạo thì nó cứng ngắt và em chú ý là nó ăn lõm vào kính rồi bác à. hic...hic...
Xe em cũng bị như bác ,nhưng em đoán nó bị xỉ của que hàn điện nó dính vào,muốn hết chỉ có cho BH thay kính mới![]()
Thằng bạn em bảo em đập bể ra rồi kêu bảo hiểm đền cái khác. em chưa dám.
Chuyện nhỏ như con thỏ thôi mà