Thế thì... chết bố em rồi!!!!
Lề trước cửa đã hẹp, lại còn tương ngay cái cột điện, "kêu nhảy lên mau rồi dzọt lẹ" cũng không ổn cho cái "ba lô đeo ngược" và mấy "gã ba chân". Trong khi cái ngã ba sau lưng chỉ cách khoảng 100m lúc nào cũng thấy mấy bác 113 đứng kề em bồ câu ở đó! (Vừa tắp vào thì nó đề pa một phát là tới ngay!)
Hic hic!!!!
Lề trước cửa đã hẹp, lại còn tương ngay cái cột điện, "kêu nhảy lên mau rồi dzọt lẹ" cũng không ổn cho cái "ba lô đeo ngược" và mấy "gã ba chân". Trong khi cái ngã ba sau lưng chỉ cách khoảng 100m lúc nào cũng thấy mấy bác 113 đứng kề em bồ câu ở đó! (Vừa tắp vào thì nó đề pa một phát là tới ngay!)
Hic hic!!!!
Last edited by a moderator:
Bác Trilv ơi... cái cột điện nó làm em không chui vào được bác ạ! Em phải đem xe đi nơi khác gửi là vì nó đấy.
Thôi thì, em đành phải đứng ở phía bên kia thôi.
Nhân dân Việt Nam vốn anh dũng kiên cường đã từng đương đầu với ít nhất 02 cường quốc thuộc hàng đầu thế giới... lẽ nào bây giờ lại không dám băng qua đường sao??? Phải phát huy tinh thần ấy mới được!
Thôi thì, em đành phải đứng ở phía bên kia thôi.
Nhân dân Việt Nam vốn anh dũng kiên cường đã từng đương đầu với ít nhất 02 cường quốc thuộc hàng đầu thế giới... lẽ nào bây giờ lại không dám băng qua đường sao??? Phải phát huy tinh thần ấy mới được!





