Chiều nay đi miền Tây về (SG), qua khỏi ngã 3 Trung Luong, chạy sau 1 bác Jolie (90km/h) khoảng 40m. Bất ngờ trên nóc xe Jolie rơi xuống 2 vật lạ. Do bất ngờ nên e thắng lại để tránh vật rơi. Khi nhận ra đó là 2 chiếc vali thì e quyết định báo cho khổ chủ.
Bây giờ là lúc đóng film: phải chạy khoảng 110km/h thì mấy phút sau mới đuổi kịp khổ chủ. Chạy đến sát sau Jolie (90km/h) : signal + đá đèn xin vượt + còi. Jolie thấy vậy tăng tốc lên 100, rồi 110 nhưng e vẫn bám sát. Khoảng 1 phút sau thì khổ chủ mới chịu tấp lề nhường đường. Chạy song song (80km/h) e ra hiệu đồ bị rơi.
Nghĩ lại thấy nguy hiểm quá, nếu bị bắn 1 phát nữa thì bị ..2 lỗ (mới dính 1 lỗ ở Qui Nhơn tuần trước

), nếu không như vậy thì ...tội nghiệp khổ chủ

. Mà cũng tội nghiệp e nữa, con vợ già accord90 lận
Nếu là các bác thì sẻ xử lý thế nào ?