Hạng C
1/6/08
696
7
18
BVTTTW2
google.com.vn
RE: GL-pro 150 tem rách một thời để nhớ.

40 phân...em nễ bác thật đấy :D
Trích đoạn: Alexandre Ciskob

Đi nửa ngày là vê ga ngon lành ngay mà bác. Ngày trước em chạy con này mấy cái bậc vỉa hè khoảng 3, 4 chục phân em phi lên phi xuống ngon lành. Nhưng phải công nhận là cái pô của nó quá đỉnh bác ạ. Tiếng nghe cực giòn và đanh, mỗi tội nó ăn xăng khiếp, em đổ 5K (hồi đó xăng khoảng 4K/l thôi :D) đi được khoảng 15 km là hết (xe cùi bắp mà), nhưng ngày đó trông mình còn phong độ chứ ko như bây giờ :(
 
Hạng B2
26/1/06
291
1.488
108
RE: GL-pro 150 tem rách một thời để nhớ.

@ anh Hùng huế: lâu rồi em không gặp anh, cho em số máy nhé, em sẽ gọi cho anh, em mất số máy anh rồi
hơ hơ 40 phân là gì, nhà em bậc tam cấp 3 bậc hơn 50 phân cơ, em cứ phi lên phi xuống ầm ầm, rảnh em là video úp lên youtube cho bác xem,
 
Hạng B2
14/4/08
114
0
0
Vietnam
RE: GL-pro 150 tem rách một thời để nhớ.

GL được cái vọt nhanh, nhưng mà đèn đóm ban đêm đi tối thui àh. Dùng đi phượt rất phê nhưng ngại nhất cái vụ đèn đóm...[:'(]
 
1/9/05
3.361
8
38
46
Mù Căng Chải
RE: GL-pro 150 tem rách một thời để nhớ.

Trích đoạn: superfourvtec2008

GL được cái vọt nhanh, nhưng mà đèn đóm ban đêm đi tối thui àh. Dùng đi phượt rất phê nhưng ngại nhất cái vụ đèn đóm...[:'(]
Thay HID Xenon vào đê bác - em có cậu bạn làm CSGT dưới huyện có con GL 1600 nguyên bản từ A-Z , xe giữ như gì lâu lâu đi thấy cũng phê .... nhưng GL 160 nổ nghe tiếng không hay bằng GL 150 .
 
Hạng B2
26/1/06
291
1.488
108
RE: GL-pro 150 tem rách một thời để nhớ.

bác da đỏ nói đúng rồi
160 tuy ngon hơn 150 nhưng mà tiếng nổ của 150 phê hơn nhìu
nó đi trái pittông lớn hơn, hành trình ngắn hơn nên tăng tốc nhanh hơn nhìu
đề pa mạnh hơn , và rẻ hơn nữa mới thích
 
Tập Lái
31/1/08
49
0
6
RE: GL-pro 150 tem rách một thời để nhớ.

Trích đoạn: honam

được cái vào số bóp côn vẫn đạp nổ được chết máy vô tư.
Cái này hay nhất đấy. Em nhớ có lần ngay bờ hồ, hồi còn là sinh viên mượn được xe ông anh đi chơi. gặp 2 chú đi dép đúc, đội mũ cối đi xe phượng hoàng cắt đầu, em phanh cháy đường và chết máy. Phản xạ tự nhiên là em buông tiếng chửi thề, 2 chú kia ngay lập tức quăng xe đạp xông tới em... nhắm mắt nhắm mũi em bóp côn đạp 1 phát, máy nổ ... buông côn chạy tiếp bỏ lại 2 chú Quân khu thủ đô đang đằng đằng sát khí. Ơn trời, quả đấy mà không nổ thì chắc muôn đời OS chẳng bao giờ có thành viên là em ...
 
nai confirmed
Hạng D
3/5/08
1.480
3.865
113
RE: GL-pro 150 tem rách một thời để nhớ.

@Bác dell132: Hồi trước bác chạy GL- Pro ké anh bạn nào vậy bác?
 
Last edited by a moderator:
nai confirmed
Hạng D
3/5/08
1.480
3.865
113
RE: GL-pro 150 tem rách một thời để nhớ.

Đúng là "gờ lờ" quá nhiều kỷ niệm các bác ạ.
Tự nhiện thấy cái thớt này đâm ra nhớ nhiều thứ.
Các bác nói GL PRO không chạy tới 150km/h thì không đúng rồi. Năm 92 ở SG, trên đường Xa lộ Hà Nội em quất em nó lên đến 150km/h đó các bác a. Lúc ấy có 1 bác là bạn mới mua chiếc CBR 400 ( hay 500 hay 550 gí đó em quên mất tiêu rồi) ở Lý Tự Trọng. Sau đó 2 anh em mỗi người chạy 1 chiếc ( em chạy chiếc "gờ lờ" của em còn bác ấy chạy chiếc CBR mới mua) cùng chạy ra XLHN test xe (vào thời đó XLHN vắng xe lắm chứ không phải nhiều xe như bây giờ).
SG lúc đó chỉ có 1 mình em chạy chiếc "gờ lờ" thôi à.
 
Tập Lái
23/9/07
23
0
1
RE: GL-pro 150 tem rách một thời để nhớ.

Nghe mấy Bác nói về GL mình thấy xe này hay quá, mấy Bác cho hỏi SG có ai bán xe GL 150, 160 hay không, giá khoảng bao nhiêu tiền ?
 
nai confirmed
Hạng D
3/5/08
1.480
3.865
113
RE: GL-pro 150 tem rách một thời để nhớ.

Gờ lờ đầu thập niên 90 thì bác xài được chứ bây giờ bác kiếm chiếc này cho dù mới 100% cũng khó xài lắm bác à!
Bác có sức khỏe tốt đề đạp chân đề của em nó không vậy?