Các bác chơi hoành tráng quá nhỉ? Mỗi xe còn dán nguyên cái decal "GLK du ngoạn Cúc Phương" luôn

ballam nói:sao thấy toàn biển LD không vậy các bác , các bác lấy xe cty đi ăn chơi à![]()
Em nghĩ đây là 1 bài quảng cáo
Đây là chương trình của Mercedes AnDu và tạp chí OTXM và chúng em là người được tham gia trải nghiệm và phá xe Bác ơi.!
Toàn bộ chương trình là miễn phí và OSHN là những người được Mercedes AnDu và tạp chí OTXM mời tham gia.
Toàn bộ chương trình là miễn phí và OSHN là những người được Mercedes AnDu và tạp chí OTXM mời tham gia.



Last edited by a moderator:
Last edited by a moderator:
Qua đêm hôm nay (ngày 9/9) là vừa tròn 5 năm em là member của OS
nhưng chưa bao giờ post bất cứ một bài nào cả
(xin thứ lỗi), cơ bản là vì lễ phép quá độ nên không dám hó hé 
Đợt vừa rồi có tham gia cùng GLK đi "phá" Ninh Bình và về có ít ảnh, mãi không dám post nhưng thấy các bác post ầm ầm, sôi động quá nên cho em xin ké. Nếu có lỡ tay post ảnh của bác nào trong tư thế "xấu xí" thì em vô cùng xin lỗi
Ảnh em post ngẫu hứng, sẽ không theo thứ tự lộ trình
Đầu tiên là tấm giới thiệu nghề nghiệp (ko có em ở đây
)
Đơn giản thế thôi ạ, từ giờ trả lại đất cho anh em.
Ảnh của em không có ảnh ăn nhậu, vì lúc ấy chỉ lo ăn nhậu và hát hò thôi chứ không lo bấm máy nên các bác thông cảm, toàn là ảnh xe không à, với lại em thấy bác Hongha và bác DePhuLy up ảnh ăn nhậu nhiều quá rồi, giờ mà em up nữa mọi người sẽ nghĩ chuyến này ăn chơi sa đọa
Định nhậu free đây
Đường lên Bái Đính
"Ứ! Không nhìn vào ống kính đâu"
Đường đi Phát Diệm
Phần lớn thời gian là đi trong mưa, nhưng không chỉ có mưa mà còn rất nhiều đoạn ngập nước
Và đây là một trong những đoạn nguy hiểm nhất (phải vượt qua con đập tràn)
GLK thì không sao, nhưng nhìn em C và em E muốn thót tim, đoạn này mà dài thêm 1 tý, sâu thêm tý nữa chắc là sẽ được gặp em tên Thủy họ Kích
Vào Phát Diệm
Đợt vừa rồi có tham gia cùng GLK đi "phá" Ninh Bình và về có ít ảnh, mãi không dám post nhưng thấy các bác post ầm ầm, sôi động quá nên cho em xin ké. Nếu có lỡ tay post ảnh của bác nào trong tư thế "xấu xí" thì em vô cùng xin lỗi
Ảnh em post ngẫu hứng, sẽ không theo thứ tự lộ trình
Đầu tiên là tấm giới thiệu nghề nghiệp (ko có em ở đây

Đơn giản thế thôi ạ, từ giờ trả lại đất cho anh em.
Ảnh của em không có ảnh ăn nhậu, vì lúc ấy chỉ lo ăn nhậu và hát hò thôi chứ không lo bấm máy nên các bác thông cảm, toàn là ảnh xe không à, với lại em thấy bác Hongha và bác DePhuLy up ảnh ăn nhậu nhiều quá rồi, giờ mà em up nữa mọi người sẽ nghĩ chuyến này ăn chơi sa đọa








Định nhậu free đây

Đường lên Bái Đính







"Ứ! Không nhìn vào ống kính đâu"


Đường đi Phát Diệm






Phần lớn thời gian là đi trong mưa, nhưng không chỉ có mưa mà còn rất nhiều đoạn ngập nước

Và đây là một trong những đoạn nguy hiểm nhất (phải vượt qua con đập tràn)

GLK thì không sao, nhưng nhìn em C và em E muốn thót tim, đoạn này mà dài thêm 1 tý, sâu thêm tý nữa chắc là sẽ được gặp em tên Thủy họ Kích

Vào Phát Diệm


AE GLK phía bác sao im hơn lặng tiếng quá ! Làm nóng chương trình lên đi mấy bác . Hội Mer phía nam đang nóng lên từng ngày .