Hạng B2
4/6/12
228
216
43
12h15: nhà xuất phát theo Ql1A về đến PT lúc 14h30. Lúc này trời mưa quá lớn, e kg duy trì dc tốc độ mong muốn. Về tới cao tốc LT - DG lúc 17h35View attachment 286179

18h30 em về tới nhà, kết thúc chuyến đi, xin chào và hẹn gặp lại các bác, bye......
Nhà bác này chạy LAC CDX thì phải, em cũng 2013 chạy xuyên Việt lên Đà Lạt tới Sài Gòn nhưng ko biết mà ghé mấy điểm như vừa rồi bác qua. Năm nay em lại xuyên việt tiếp nhưng ko chạy Cruze nữa, em nhớ có lần từ Bãi Dài - Cam Ranh lên Đà Lạt ( qua đèo Khánh Vĩnh ) ko biết sao mà con Cruze nhập cứ ngộp ngộp lịm đi nhưng chưa chết máy, hoang mang dễ sợ vì trời mưa tầm tã mà ko thể chạy theo mấy cái honda dc. Sau này cũng chạy mấy cung SAPA, Tam Đảo hay Đỉnh Ba Vì thì cũng bị tình trạng như vậy. Em nghiệm thấy rằng nó có vẻ ko thích nghi được với khí hậu môi trường độ cao lớn thì phải. Năm nay em chuyển qua gầm cao rồi nên chắc ko lo mấy khoản này nữa.
Tks thông tin bổ ích từ bác
 
Hạng B2
8/7/14
482
503
93
45
Nhà bác này chạy LAC CDX thì phải, em cũng 2013 chạy xuyên Việt lên Đà Lạt tới Sài Gòn nhưng ko biết mà ghé mấy điểm như vừa rồi bác qua. Năm nay em lại xuyên việt tiếp nhưng ko chạy Cruze nữa, em nhớ có lần từ Bãi Dài - Cam Ranh lên Đà Lạt ( qua đèo Khánh Vĩnh ) ko biết sao mà con Cruze nhập cứ ngộp ngộp lịm đi nhưng chưa chết máy, hoang mang dễ sợ vì trời mưa tầm tã mà ko thể chạy theo mấy cái honda dc. Sau này cũng chạy mấy cung SAPA, Tam Đảo hay Đỉnh Ba Vì thì cũng bị tình trạng như vậy. Em nghiệm thấy rằng nó có vẻ ko thích nghi được với khí hậu môi trường độ cao lớn thì phải. Năm nay em chuyển qua gầm cao rồi nên chắc ko lo mấy khoản này nữa.
Tks thông tin bổ ích từ bác
Vợ 2 e là cruze 2014, e cũng đi nhiều đèo cao nhưng kg bị tình trạng như bác nói.
 
Hạng D
5/8/09
1.138
544
113
Nhà bác này chạy LAC CDX thì phải, em cũng 2013 chạy xuyên Việt lên Đà Lạt tới Sài Gòn nhưng ko biết mà ghé mấy điểm như vừa rồi bác qua. Năm nay em lại xuyên việt tiếp nhưng ko chạy Cruze nữa, em nhớ có lần từ Bãi Dài - Cam Ranh lên Đà Lạt ( qua đèo Khánh Vĩnh ) ko biết sao mà con Cruze nhập cứ ngộp ngộp lịm đi nhưng chưa chết máy, hoang mang dễ sợ vì trời mưa tầm tã mà ko thể chạy theo mấy cái honda dc. Sau này cũng chạy mấy cung SAPA, Tam Đảo hay Đỉnh Ba Vì thì cũng bị tình trạng như vậy. Em nghiệm thấy rằng nó có vẻ ko thích nghi được với khí hậu môi trường độ cao lớn thì phải. Năm nay em chuyển qua gầm cao rồi nên chắc ko lo mấy khoản này nữa.
Tks thông tin bổ ích từ bác
e nghĩ có thể do lọc gió, cũng có thể do đổ phải xăng chất lượng kém, bác kiểm tra cho kỹ rồi hãy kết luận, xe e cũng giống xe bác mà leo đèo cao phà phà có sao đâu
 
Hạng B2
4/6/12
228
216
43
e nghĩ có thể do lọc gió, cũng có thể do đổ phải xăng chất lượng kém, bác kiểm tra cho kỹ rồi hãy kết luận, xe e cũng giống xe bác mà leo đèo cao phà phà có sao đâu
Chạy cái Cruze gần 4 năm và chỉ lên độ cao lớn mới bị mà bác, chứ xuống dốc hay chạy tốc độ cao ko sao. Chạy xuyên việt về tính ra hết 6,6L/100km thì sao mà xăng kém hay bẩn lọc gió. Để mà nói về độ cẩn thận thì chưa chắc mấy bác đã hơn em, xăng thì A95, lọc gió thường xuyên tự làm.
 
Hạng B2
8/7/14
482
503
93
45
Chạy cái Cruze gần 4 năm và chỉ lên độ cao lớn mới bị mà bác, chứ xuống dốc hay chạy tốc độ cao ko sao. Chạy xuyên việt về tính ra hết 6,6L/100km thì sao mà xăng kém hay bẩn lọc gió. Để mà nói về độ cẩn thận thì chưa chắc mấy bác đã hơn em, xăng thì A95, lọc gió thường xuyên tự làm.
E hiểu rùi, xe bác bị chứng "sợ độ cao" khà khà
 
Hạng D
Khi còn là 1 chú nhóc em đã biết cách làm cái bẫy bằng ống tre để bắt con này về nướng rồi bác ơi. Một trong những thú vui dã man khi đó là cắt cái đầu của nó để dựng đứng lên, sau chừng 5 phút nó sẽ ngáp 1 cái và ngã xuống. Nhà em khi đó ở gần ngay bãi biển Cam Bình bây giờ.
IS Cam Bình :)
 
Hạng C
2/9/11
699
254
63
Hạng D
13/5/07
1.458
582
113
53
Hấp dẫn quá bác :) không biết nó có ngon hơn con rắn mối ko :)
Thịt con này thuộc loại ngon nhất trong các lọai nhé bác. Phê nhất là phần đuôi.