dienlx nói:Tha cho nó đi Bác ơi ! sau đó Bác đi Bảo hiểm! Bác cứ ghi khi de xe ủi vào đâu đó (túm lại là lỗi của mình) thì xe được bảo hiểm hà! em làm rồi! xe em bị xe tải ủi móp cửa, nó bảo không có tiền đền! thế là em cho nó đi thôi! khi ghi biên bản bảo hiểm em ghi khi quẹo không quan xác nên va vào xe tải đang đậu, thế là xong!
E thấy ý kiến này hay nhất....
Chỉ gọi xxx trường hợp tai nạn nặng, hay xe mình ko có BH, nếu gọi sẽ chắc chắn bị đem xe về C.A, nhanh cũng phải nghỉ làm lên đó làm việc 6-7 lần..... phiền đủ thứ mà xe minh chưa biết có bị mổ xẻ gì ko.
Vì tài xế xe tải + xe khách đa phần là "trên răng, dưới cắt tút" lấy tiền đâu mà đền + "văn hóa" thì ít mà "cô hồn" thì nhiều, cự cãi với nó có khi thiệt thân.... Chỉ nên cương lại khi biết chắc mình có "viện binh".
Có 1 lần đang đi trên đường, e đi đúng lane mà xe tải lấn lane của em, xém chút e văng vào con lươn rồi, em ngồi trong xe chửi thầm, ko bít sao nó thấy em nhép miệng thôi mà nó ép đầu xe em, nhảy xuống rồi rút cây tuýp sắt kêu em xuống. em phải xin lỗi rối rít mới dc đi
