đi xì phố thì xác định 2B mà làm tới, cứ chọt hẻm, bờ kè, đường ray các kiểu, còn đi 4B dễ bị máu lên não lắm. Cầu vượt nếu xây lên thì chỉ gỡ cái nút chỗ đấy, nhưng bù lai lên tới nút giao thông phía trên thì phát khóc. Đây là kinh nghiệm đi làm hằng ngày của em trên tuyến có 2 cầu vượt Hoàng Hoa Thám vá Hoàng Văn Thụ.
Để giao thông bớt hỗn loạn chỉ có cách duy nhất là cải cách ý thức của người dân, chứ cái kiểu chẳng ai nhường ai, đan qua đạn lại chút là kẹt cứng ngắc.
Để giao thông bớt hỗn loạn chỉ có cách duy nhất là cải cách ý thức của người dân, chứ cái kiểu chẳng ai nhường ai, đan qua đạn lại chút là kẹt cứng ngắc.