Bác đi VT từ GV thì nên đi đường Cao tốc cho khoẻ bác ah. Nhà em cũng ở GV, lộ trình của em như sau: Ngã 5 Quang Trung -> Nguyễn Văn Nghi -> Lê Quang Định-> Bạch Đằng-> Ngã 4 Hàng Xanh -> Xa Lộ Hà Nội -> Mai Chí Thọ -> Lên Cao tốc rồi phi về QL51-> Vũng Tàu.
Nhà nghỉ thì bao la, bác thích ở gần biển thì ra bãi sau 1 đống nhà nghỉ luôn. Không được sạch sẽ và hơi ồn ào chút. Nhà em ở VT luôn nên em toàn về nhà thui. Hihihi...
Còn ăn uống thì bác thích hải sản giá hợp lý mà ok thì ra Thành Phát. Còn có điều kiện hơn nữa thì vô Gành Hào, Lan Rừng. Thích mấy món kiểu Nga thì vô Vườn Bàng.
Ăn đêm thì ra khu Chợ Cũ.
Lưu ý là bác nên hạn chế ăn uống ở khu Hoàng Hoa Thám, vì khu đó nổi tiếng là máy chém khách du lịch, em dân VT về còn bị nó chém 1 phát.
Nhà nghỉ thì bao la, bác thích ở gần biển thì ra bãi sau 1 đống nhà nghỉ luôn. Không được sạch sẽ và hơi ồn ào chút. Nhà em ở VT luôn nên em toàn về nhà thui. Hihihi...
Còn ăn uống thì bác thích hải sản giá hợp lý mà ok thì ra Thành Phát. Còn có điều kiện hơn nữa thì vô Gành Hào, Lan Rừng. Thích mấy món kiểu Nga thì vô Vườn Bàng.
Ăn đêm thì ra khu Chợ Cũ.
Lưu ý là bác nên hạn chế ăn uống ở khu Hoàng Hoa Thám, vì khu đó nổi tiếng là máy chém khách du lịch, em dân VT về còn bị nó chém 1 phát.
Em cũng ở Gò Vấp nè Bác ( đường Thống Nhất )...em vẫn thường đi Vũng Tàu như sau:
Đi Phan V Trị ( hoặc Nguyễn Văn Nghi ) - Lê quang Định - đến Chợ Bà Chiểu quẹo trái - Bạch Đằng - vòng xoay Hàng Xanh - Cầu Sài Gòn - Quẹo phải Mai Chí Thọ - Đường Cao tốc Long Thành - QL 51 - Cổng chào Bà Rịa có bánh canh Long Hương ngon lắm Bác - Thẳng vào Vũng Tàu .
Em ở Khách Sạn Sơn Thịnh ( bãi sau ), mới xây, rộng rãi, giá hợp lý, đối diện biển ( buuffe ngày thường thì ít, không biết lễ tết thế nào) ... tối thì đi ăn lẩu cá ở Trương Công Định, rất ngon và rẻ, nhiều món.....quán thường rất đông. còn Hải sản thì mua ở vựa đối diện Lotte( cái nhà tròn tròn gần bến thuyền ), hoặc bác có thể mua ở chợ Lưới. Trân trọng!
Đi Phan V Trị ( hoặc Nguyễn Văn Nghi ) - Lê quang Định - đến Chợ Bà Chiểu quẹo trái - Bạch Đằng - vòng xoay Hàng Xanh - Cầu Sài Gòn - Quẹo phải Mai Chí Thọ - Đường Cao tốc Long Thành - QL 51 - Cổng chào Bà Rịa có bánh canh Long Hương ngon lắm Bác - Thẳng vào Vũng Tàu .
Em ở Khách Sạn Sơn Thịnh ( bãi sau ), mới xây, rộng rãi, giá hợp lý, đối diện biển ( buuffe ngày thường thì ít, không biết lễ tết thế nào) ... tối thì đi ăn lẩu cá ở Trương Công Định, rất ngon và rẻ, nhiều món.....quán thường rất đông. còn Hải sản thì mua ở vựa đối diện Lotte( cái nhà tròn tròn gần bến thuyền ), hoặc bác có thể mua ở chợ Lưới. Trân trọng!
Nếu bác đi VT thì alo em theo số này 0989103337 hướng dẫn bác cho
Bác ơi em lưu số bác lại nhá.. em có dịp xuống dưới kính mong bác chiếu cố hihiNếu bác đi VT thì alo em theo số này 0989103337 hướng dẫn bác cho
Chào bác, bây gờ đi Vũng Tàu thì cứ Cao Tốc mà đạp cho lẹ. Mình cũng ở GV, Mùng 2 Tết vừa rồi cũng ra VT bằng Cao Tốc. Lộ trình thì theo như 2 bác ở trên chia sẻ.
Ra khỏi Cao Tốc rồi thì cứ theo biển báo tốc độ mà đi thôi cho an toàn. Vội vàng làm chi.
Chúc bác đi nghỉ vui
Ra khỏi Cao Tốc rồi thì cứ theo biển báo tốc độ mà đi thôi cho an toàn. Vội vàng làm chi.
Chúc bác đi nghỉ vui
Một hướng nữa đi cao tốc để bác tham khảo: Ng Văn LƯỢNG -> Phạm Văn Đồng -> Nguyễn Xí -> Ung Văn Khiêm -> D1 -> ĐBP -> Cầu SG -> XLHN -> Mai Chí Thọ -> cao tốc
Các bác có lộ trình bằng hình ảnh cho em em xin cám ơn ạ
toàn đi quốc lộ, chưa đi cao tốc bao vờ nên không rành đường lắm ! giá cả sao luôn, chú ý làn nào, tốc độ bao nhiêu. Em cám ơn ạ .
Em chỉ giới thiệu chổ ks và ăn uống thôiBác ơi em lưu số bác lại nhá.. em có dịp xuống dưới kính mong bác chiếu cố hihi