Re:Góc của anh em Kia Forte tại TPHCM & Miền Nam
Tuần trước có nhận điện thoại, tin nhắn của Ludwig; hôm nay lại được Og_SG rồi Tam.kfc nhắn gửi nên mình thấy có lỗi với anh em.
Thú thật, mấy ngày gần đây và trong cuối tháng 6 đầu tháng 7 chỗ mình có khá nhiều việc nên không biết làm sao để tham gia cùng anh em được.
Thành thật xin lỗi mấy anh em!
Trước đây mình cũng có tham gia phụ trách 1 diễn đàn chỗ mình làm và cũng đã từng làm công tác quần chúng, cũng thích ham vui với phong trào, cũng khoái thịt chó, ô tô,... Nên chắc chắn mình sẽ cũng anh em tập hợp, gây dựng phong trào cho Hội Kia Forte/Cerato của chúng ta.
Qua theo dõi diễn đàn, mình cũng thấy cần có một số trao đổi, thống nhất với anh em để thông tin được thuận lợi như:
- Không nên tạo quá nhiều chủ đề tương tự sẽ gây loãng nội dung, anh em không tiện theo dõi;
- Anh em nếu không ngại thì nên cởi mở, cung cấp thêm thông tin để dễ liên hệ với nhau (như email, nơi ở, điện thoại, sở thích,...).
- Trước mắt, có lẽ nhóm chúng ta lấy điểm tập hợp hôm trước - cafe Vườn Xưa để gặp nhau vào sáng chủ nhật hàng tuần (từ sau 8h) để ăn sáng, uống cafe và bàn với nhau một số vấn đề. Sau đó, nếu thuận lợi sẽ tổ chức đi chơi, gần trước (đi trong ngày), xa sau (qua đêm); đi cá nhân trước, vợ con, bồ bịt dẫn sau,... thì sẽ phù hợp với tiến trình hơn (vừa cho anh em dễ thu xếp, vừa qua đó để hiểu thêm anh em, sở thích,... xem có hợp với nhau không).
Tranh thủ trao đổi ít dòng để anh em thông cảm và có ý kiến thêm.
Hẹn sẽ dành nhiều thời gian hơn với nhóm Kia (Hội về sau, vì chưa chính thức ra mắt, thành lập) sau khi qua "con nước" này!
Chào thân ái và quyết thắng!!!