Bác Lép mà kg biết tên thật của bác Zing là hư lắm đó nhe [>
]
Em nói nhỏ nghe nè... Bờ, có 1 chữ bờ...
Em nói nhỏ nghe nè... Bờ, có 1 chữ bờ...
Em thì biết rồi, nhưng em nghĩ nhiều bác không biết. Thôi thì khai báo luôn cái tên cho dễ, đúng không bác Huy?fiatsaigon nói:Bác Lép mà kg biết tên thật của bác Zing là hư lắm đó nhe [>]
Em nói nhỏ nghe nè... Bờ, có 1 chữ bờ...![]()
Hí hí, em cũng chẳng biết luôn!LÉP nói:Em thì biết rồi, nhưng em nghĩ nhiều bác không biết. Thôi thì khai báo luôn cái tên cho dễ, đúng không bác Huy?fiatsaigon nói:Bác Lép mà kg biết tên thật của bác Zing là hư lắm đó nhe [>]
Em nói nhỏ nghe nè... Bờ, có 1 chữ bờ...![]()
Em đố bác Huy tên thật của em là gì?![]()
Số xe: 51A-30804 ( Anh Ba không tám bất tử) chứ không phải (Anh Ba không tắm không tử) hả báchoangthienmagic nói:1. Nick: Hoangthienmagic
( Nguyễn Đỗ Thiên Văn )
2. Số xe: 51A-30804 ( Anh Ba không tám bất tử
)![]()
3. Loại xe: Wagon R+ ĐỎ ĐÔ
4. Đến từ: Quận 6 Xì Gòn ( Gốc dân tộc LangBiang )
5. Ngày, tháng sinh: 27-02-1981
6. Số cầm tay cầm chân: 0907 438 859
7.Pic:![]()
Rất vui khi được làm quen cùng các Bác.
Mong hội Su ngày càng phát triển.
Em cũng hí hí... và em cũng không bít luôncaty123 nói:Hí hí, em cũng chẳng biết luôn!LÉP nói:Em thì biết rồi, nhưng em nghĩ nhiều bác không biết. Thôi thì khai báo luôn cái tên cho dễ, đúng không bác Huy?fiatsaigon nói:Bác Lép mà kg biết tên thật của bác Zing là hư lắm đó nhe [>]
Em nói nhỏ nghe nè... Bờ, có 1 chữ bờ...![]()
Em đố bác Huy tên thật của em là gì?![]()
![]()
- Em nghe bác nói em nhột nhột quá , chắc em xin đổi nick khác , nick em nhìn là hết ảo rồi .fiatsaigon nói:Em cũng hí hí... và em cũng không bít luôncaty123 nói:Hí hí, em cũng chẳng biết luôn!LÉP nói:Em thì biết rồi, nhưng em nghĩ nhiều bác không biết. Thôi thì khai báo luôn cái tên cho dễ, đúng không bác Huy?fiatsaigon nói:Bác Lép mà kg biết tên thật của bác Zing là hư lắm đó nhe [>]
Em nói nhỏ nghe nè... Bờ, có 1 chữ bờ...![]()
Em đố bác Huy tên thật của em là gì?![]()
![]()
![]()
Nói vậy chứ em thấy bác HT đã có ý khi yêu cầu PM số đt cho bác ấy, em nghĩ là có lý do. Mạng thì ảo, người thì thật. Nếu mình cứ đưa tên, tuổi, số điện thoại công khai lên trên này thì e là không tiện và khá nhiều tình huống nguy hiểm.
Em đơn cử:
- Sales các ngành có thể có số dt và tên của anh em để "quấy rối" (sorry các bác nào làm sales, em cũng là sales nhe);
- Ai đó nhắn tin cho các bác, kể vanh vách về những người bạn của các bác rồi lợi dụng sự tin tưởng để mượn tiền - hay thậm chí chỉ là xin 1 cái thẻ cào 100.000, em có người quen bị cái này rồi;
Thôi thì anh em nào quan tâm đến nhau và có nhu cầu thì cứ gặp thẳng mà xin tên, dù rằng giao tiếp tối thiểu thì phải hỏi tên. Vậy đi cho lành. Môi trường này, flat world, em khoái xài nick hơn.