Báo cáo các bác, nhân dịp trời nóng bức em có đào thoát lên Đà lạt, trên đường đi có ghé qua Phú yên:
#1:
#2:
#1:

#2:

He he, bác songhan đào thoát nhanh thế, ảnh chụp đẹp lắm bác. Cố chụp nhiều nhiều cho a e thưởng thức.
Không chỉ bình minh:
#5:
Những ngôi nhà ở đây cũng thật đẹp:
#5:
#6:
Và trẻ em thì chạy nhảy tung tăng trước sân nhà:
#7:
#5:

Những ngôi nhà ở đây cũng thật đẹp:
#5:

#6:

Và trẻ em thì chạy nhảy tung tăng trước sân nhà:
#7:

Sáng sớm mà ngồi ở quán cafe góc phố:
#8:
Hay lưng chừng đồi:
#9:
Để ngắm xe cộ nhàn tản ngược xuôi, thì thật thú vị:
#10:
#8:

Hay lưng chừng đồi:
#9:

Để ngắm xe cộ nhàn tản ngược xuôi, thì thật thú vị:
#10:

Last edited by a moderator: