Hạng D
16/10/12
3.069
6.354
113
Cô giáo dạy mầm non

1 cô giáo của 1 trường mầm non nói với học sinh lớp mình rằng:

- Ngày mai sẽ có người đến dự giờ lớp mình, khi nào cô nói “a” thì cả lớp sẽ nói “con cá” nhé!
Hôm sau, đúng như kế hoạc, cô giáo nói “a”
Cả lớp: “Con cá”
Cô giáo ra vẻ rất đắc ý. Khi bước xuống bục, cô giáo bị vấp ngã
Cô giáo kêu: U
Cả lớp: “con cu”
Cô giáo tức wá , kêu cả lớp : Im
Cả lớp: “con chim”
Thầy cô giáo tới dự giờ thấy lạ wá liền kêu lên: Uồi
Cả lớp:con……
Cô giáo: ặc
Cả lớp: con….

(copy tiếp :D)
Cô giáo đập bàn la to: Ồn!
Cả lớp: Cái ....
 
Hạng D
2/8/14
3.205
6.736
113
Phước Kiển, Nhà Bè
- Nữa, de nữa, nữa đi...
Rầm.
- Thôi... đụng rồi! Ủa, thằng này de số mấy mà nhanh dữ vậy ta?
Chỉ tại cái thằng bán kem!

Ông mất. Cháu đến chia buồn với bà.
- Sao ông đang khỏe, chuẩn bị kỷ niệm thượng thọ 90 tuổi mà lại ốm đột ngột vậy bà? Ông mất khi nào?
- Cháu yêu à – Bà già giàn giụa nước mắt – Ông cháu mất khi ông bà đang làm “chuyện ấy”.
- Ông bà “đại lão” rồi sao lại còn làm việc đó nữa? Quá nguy hiểm!
- Cũng không đến nỗi đâu, vì ông bà thường làm theo tiếng chuông nhà thờ mà. Dinh…Dong…Dinh…Dong… Cháu thấy không, chậm rãi, nhẹ nhàng mà vẫn rất tuyệt. Nhưng ai mà ngờ được là sáng hôm đó lại có thằng bán kem đi ngang qua đây làm ông cháu không biết tăng tốc đột ngột và bị đứt thắng giữa đường cơ chứ.

(copy)
 
Hạng F
16/11/11
5.407
531
113
Cần Thơ, Vĩnh Long, Đồng Tháp
Đến Henry Ford cũng chào thua

Sau khi qua đời, hồn ông Henry Ford được lên Thiên đàng. Để ghi nhận công lao của ông đối với ngành ô tô Mỹ cũng như thế giới, Đức chúa trời cho ông diện kiến để xem có xin ân huệ gì không ? Mới gặp Đức chúa trời, ông đã hằn hộc trách:
Henry Ford: Trời ơi, ông tạo ra cái sảm phẩm gì mà tùm lum lỗi.
Đức chúa trời: ???
Henry Ford: Sản phẩm gì mà tốn công theo đuổi mấy năm trời mới tậu được với giá rất đắc, sau đó lại tốn rất nhiều tiền cho nhiêu liệu vận hành, lại còn chi phí bảo trì, bảo dưỡng hàng tháng quá cao (nâng cái “ nắp capô “lên cao thêm có 0.5cm mà tốn 20.000 USD, làm lại cặp mắt tí đã 15.000 USD, chưa kể muốn “mông má “ thêm thì tốn tiền vô kể … ) xài mấy chục năm rồi mà chả cho mua cái mới thay thế, hàng bị lỗi thì không thể đổi lại, hàng độc quyền nên chỉ tậu được 1 cái duy nhất, đã vậy mỗi tháng còn bị chảy nhớt 1 lần nữa …
Đức chúa trời: Ờ, ta tạo ra sản phẩm tệ thế à. Nam tào, Bắc đẩu đâu, đi tìm hiểu xem sao.
Sau khi xuống hạ giới xem xét về, Nam tào, Bắc đẩu nói nhỏ với Đức chúa trời bẩm rằng đúng vậy nhưng … (Đức chúa trời mừng rỡ và à … à …. vậy à … )
Đức chúa trời (tuyên bố dõng dạc ): À, vấn đề ngươi bức xức ta đã điều tra rồi và kết quả đúng như ngươi nói nhưng ngươi có biết đâu có thực tế là sản phẩm ta tạo ra chiếm 99,8% thị phần toàn cầu và “bán “ được 97,3% lượng sản phẩm. Trong khi, sản phẩm của ngươi tạo ra được cho là tốt và rất ít lỗi thì lại chỉ chiếm 27,2% thị phần toàn cầu và bán chỉ được 57,8% lượng sản phẩm. Vậy ngươi nói xem ta tạo ra sản phẩm tốt hay là ngươi.
Henry Ford: ??? (bó tay )
(Sưu tầm )
 
Hạng F
23/3/12
9.246
19.451
113
TP. HCM
Chiện cũng thư giãn, nhưng qua CNL còn giãn hơn, giãn hết cỡ luôn.
 
Hạng D
16/10/12
3.069
6.354
113
Tai nạn thời cổ
Trong viện bảo tàng, hai du khách đứng ngắm nghía một xác ướp Ai Cập. Bên trên xác ướp ấy là một tấm biển nhỏ đề chữ "1187 TCN".
Hết sức thắc mắc vì tấm biển ấy, một anh chàng hỏi:
- Anh hiểu cái đó ra làm sao, Jim?
- Ừm, tôi cũng chịu. Nhưng có thể đó là biển số của chiếc xe đã cán chết người này.
Phép lịch sự
Một phụ nữ bước lên xe buýt với dáng vẻ mệt mỏi. Ngay lúc đó, người đàn ông có tuổi đang ngồi ở ghế gần đấy đứng dậy. Cô này ấn vai ông ta xuống và nói:
- Ông cứ ngồi đi, tôi đứng được mà!
- Ở bến tiếp theo, ông kia lại bị ấn vai xuống cùng câu nói ấy. Đến bến thứ ba, mọi chuyện vẫn lặp lại. Lúc này, người đàn ông không chịu nổi đành khẩn khoản: Xin cô để cho tôi xuống. Cô đã làm tôi bị quá mất hai bến rồi!

Thực tế
Một người thông báo bằng điện thoại cho cảnh sát giao thông rằng trên xa lộ 34, có một chiếc Mercedes 600, biển số 2340 FF đang chạy với vận tốc 240 km/giờ. Viên cảnh sát trực ban ngạc nhiên hỏi:
- Ông đang quan sát đối tượng bằng phương tiện gì mà có các thông số chính xác đến vậy?
- Thì nó đang chạy ngay sau xe tôi đây này!
- !!!
(Sưu tầm)
 
  • Like
Reactions: Xuan Thanh
Hạng D
16/10/12
3.069
6.354
113
Vận động viên đua xe đạp đang đạp xe trên đường cao tốc thì mệt quá không đi được nữa bèn đứng lại để bắt xe đi nhờ về.

Đúng lúc đó có một chiếc xe thể thao đi qua bảo buộc xe vào hắn kéo về, nếu thấy đi nhanh quá thì bóp chuông.

Vừa đi được một đoạn thì có xe thể thao khác qua mặt, anh này tức chí bèn nhấn ga vượt lên thế là hai gã đua với nhau quên mất anh chàng vận động viên tội nghiệp.

Khi đi qua trạm cảnh sát giao thông bị tuýt còi nhưng hai gã không đứng lại, anh cảnh sát bèn gọi báo cho trạm sau:

- Có hai chiếc xe thể thao đang phóng về trạm anh với vận tốc 250 km/h và còn điều này anh không tin được đâu ở sau hai xe đó có chiếc xe đạp bóp chuông inh ỏi xin vượt!
(Copy)
 
  • Like
Reactions: Xuan Thanh
Hạng D
16/10/12
3.069
6.354
113
Phạt
Một anh chàng nọ được bạn bè rủ đi nhậu nhưng vì tới trễ nên vừa ngồi vào bàn chúng bạn đã đồng thanh hô:
– Đến muộn! Phạt! Phạt nặng!
Thế là anh ta uống một cốc rượu phạt, rồi cứ thế cốc phạt thứ hai, thứ ba,… liên tiếp được rót ra.

Tan tiệc, trên đường về nhà anh ta dừng xe ở quá đèn đỏ liền bị cảnh sát giao thông chặn lại: Anh bị phạt!
Mắt nhắm mắt mở, anh chàng lè nhè: Lại phạt à! Thôi thì chơi tới bến, rót đi!
(Copy)
 
  • Like
Reactions: nt.08437
Hạng D
16/10/12
3.069
6.354
113
Lưu lại vài dòng
Một người đàn ông trong khi tìm mọi cách đưa chiếc xe ra khỏi bãi đậu đã tông vào một chiếc ôtô mới cứng. Trước sự chứng kiến của nhiều người gần đó, anh ta vội nhảy ra khỏi xe, lấy giấy bút ghi vài dòng và để lại trên kính chắn gió của chiếc xe kia.

- Mẩu giấy ghi:

- "Xin chào. Tôi đã tông vào xe của ông và có một số người chứng kiến việc này. Vì thế, tôi phải giả đò viết cho ông để họ yên tâm rằng tôi đang viết tên, địa chỉ và số bằng lái xe của mình trong này...".
(Copy)
 
  • Like
Reactions: nt.08437
Hạng D
16/10/12
3.069
6.354
113
SAO KHÔNG THỔI?

- Chị kia vừa vượt đèn đỏ sao anh không thổi ?
- Tôi không muốn phải nhịn đói hôm nay !
- Sao có chuyện no đói ở đây ?
- Cô ta là vợ tôi, đang vội về nhà nấu cơm đó!
(Copy)