Chi Hội Trưởng FFC
14/9/09
5.178
2.103
113
Lượm lặt:

Chiều nay cãi nhau với vợ, bỏ ăn tối, chiến tranh lạnh. Đang xem TV, đột nhiên vợ bảo: "Đứng lên!".

Mình nổi nóng, đây không phải là thứ đàn ông bạc nhược, muốn sai khiến gì cũng được. Bèn sẵng giọng: "Cứ để tôi quì!".
 
Chi Hội Trưởng FFC
14/9/09
5.178
2.103
113
Tập 2:

Chiều nay cãi nhau với vợ. Vợ nổi điên đòi hành hung mình. Mình nhìn vợ bằng ánh mắt lạnh lùng vô cảm.

Sau một hồi lồng lộn, vợ quì xuống năn nỉ: "Thôi em biết lỗi rồi. Em xin lỗi". Mình là quân tử, không chấp phụ nữ, bèn gằn giọng: "Tôi tha lỗi cho cô!". Rồi lồm cồm từ trong gầm giường chui ra