Mình hoàn toàn không thích câu này. Đừng đánh đồng với những người mẹ vĩ đại như thế.Bà mẹ Việt Lam anh hùng...
Bác nói chuẩn. Xe cứ nhấp nhổm em cũng sợ ko dám bước.em có góp ý là nếu các bác đã nhường thì nên dừng hẳn + nếu quan sát thấy an toàn (không có xe phía sau/trước phi lên) thì ra dấu cho bé nó qua; như chiếc toy phía trước lâu lâu lại nhích lên làm bé cũng bó tay không dám đi.
người mẹ thì em chả biết góp ý cái gì... chán;
khu em ở... trẻ con như lợn con chạy vô cmn tư, và người lớn còn vô cmn tư hơn nữa, chỉ biết đứng trong nhà giơ mắt ra nhìn...; em nhích không chứ éo dám chạy luôn; cả tháng nay em bóp còi đâu... < 10 lần, mà toàn những trường hợp về nhà mới bóp kiểu này... haizzzz...
p/s: ku nhà em mà ra đường, nó luôn nằm trong tầm tay của em, 1 phát là chụp lại được liền....
Hay hơn nữa là bác bước xuống xe dắt cháu nó qua đường vì đằng nào bác cũng đã dừng xe lại rồi.em có góp ý là nếu các bác đã nhường thì nên dừng hẳn + nếu quan sát thấy an toàn (không có xe phía sau/trước phi lên) thì ra dấu cho bé nó qua; như chiếc toy phía trước lâu lâu lại nhích lên làm bé cũng bó tay không dám đi.
người mẹ thì em chả biết góp ý cái gì... chán;
khu em ở... trẻ con như lợn con chạy vô cmn tư, và người lớn còn vô cmn tư hơn nữa, chỉ biết đứng trong nhà giơ mắt ra nhìn...; em nhích không chứ éo dám chạy luôn; cả tháng nay em bóp còi đâu... < 10 lần, mà toàn những trường hợp về nhà mới bóp kiểu này... haizzzz...
p/s: ku nhà em mà ra đường, nó luôn nằm trong tầm tay của em, 1 phát là chụp lại được liền....
Còm hay quá.Mấy con đấy 1 là chắc đẻ không đau, 2 là nhờ người khác đẻ giùm nên thế



Anh ở khu nào nhắn lên dùm tụi em cái anh.em có góp ý là nếu các bác đã nhường thì nên dừng hẳn + nếu quan sát thấy an toàn (không có xe phía sau/trước phi lên) thì ra dấu cho bé nó qua; như chiếc toy phía trước lâu lâu lại nhích lên làm bé cũng bó tay không dám đi.
người mẹ thì em chả biết góp ý cái gì... chán;
khu em ở... trẻ con như lợn con chạy vô cmn tư, và người lớn còn vô cmn tư hơn nữa, chỉ biết đứng trong nhà giơ mắt ra nhìn...; em nhích không chứ éo dám chạy luôn; cả tháng nay em bóp còi đâu... < 10 lần, mà toàn những trường hợp về nhà mới bóp kiểu này... haizzzz...
p/s: ku nhà em mà ra đường, nó luôn nằm trong tầm tay của em, 1 phát là chụp lại được liền....