superbolt nói:Đi thăm người thân ở bv Tù Dũ, các bác chỉ em chỗ gởi xe 4b với ạ!
Thank các bác
Có bằng lái chưa mả hỏi chỗ đậu xe
Trung_R8 nói:superbolt nói:Đi thăm người thân ở bv Tù Dũ, các bác chỉ em chỗ gởi xe 4b với ạ!
Thank các bác
Có bằng lái chưa mả hỏi chỗ đậu xe![]()
Uả,có liên quan gì tới bằng lái?
gần khu này có 3 điểm:stevenkenz nói:Ý bác có phải đối diện bãi dữ vỉa hè ko?haison77 nói:À, bãi có chủ trông đàng hoàng, k phải ngoài đường nên k bị xin đểu. Nó nằm trước khi tới trạm xe buýt nhe bác. Gui qua đêm cũng đươc
1. Bác haison77 nói rồi (chỗ này đối diện với Hội chữ thập đỏ, bên cạnh siêu thị máy tính Gia Huy)
2. Trong khuôn viên Hội chữ thập đỏ (mí chú Bảo vệ chém giá hơi chát: 10k/h) chỗ này không cần gửi chìa
3. Ngay rạp chiếu phim góc Cao Thắng - Võ Văn Tần (giờ đã đập bỏ, còn bã đất trống). Nếu gửi ở đây, bác phải đi từ Nguyễn Đình Chiểu xuống nhé, Cao Thắng cấm 1 chiều ô tô
Giá cả của chỗ 1 và 3 như nhau: 20k cho 1 buổi, hơn 1 buổi = 30k. ở 2 chổ này, nếu xe đông thì phải gửi lại chìa khóa
Bác nói đúng, có lần em lấy buổi tối thì 1 thằng lao tới mở gương cho mình và xin tiền gửi xe, em chửi cho 1 trận nói giờ tao mất đồ thì kiếm mày ở đâu để đền, mày trông xe thì khi tao đỗ phải ra nói 1 câu để tao biết mặt, nó nói để xe đây phải trả tiền, e bảo tao trả cho thằng giữ xe ban chiều rồi, rồi lên xe đi nó lẽo đẽo theo, em mở cửa kính hỏi thế mày muốn gì thì nó chỉ lẩm bẩm gì đó rồi e vọt. Nói chung toàn bọn lý thông
stevenkenz nói:em xin góp thêm tý về chổ đó, bác chủ ko nên để xe quá 5h chiều, lúc này mấy anh xin đểu rất nhiều.
Nếu mà làm được như bác này thì Ok rồi.jun_baby nói:Bác chạy thẳng vào trong BV mà đậu, hôm rùi vợ em sinh ở đây em lại 888 với anh bảo vệ cho tiền cafe một ít anh í ưu tiên cho đậu ở trong BV luôn.
Em thì bị một lần, nó thấy em ra lấy xe nó nói, anh ơi cho em xin 20k uống cafe (nhìn tướng nó thấy bị nghiện nặng) em mở hầu bao cho nó 20k rùi lên xe phóng thẳng qua bãi đậu luôn.chienthang nói:Bác nói đúng, có lần em lấy buổi tối thì 1 thằng lao tới mở gương cho mình và xin tiền gửi xe, em chửi cho 1 trận nói giờ tao mất đồ thì kiếm mày ở đâu để đền, mày trông xe thì khi tao đỗ phải ra nói 1 câu để tao biết mặt, nó nói để xe đây phải trả tiền, e bảo tao trả cho thằng giữ xe ban chiều rồi, rồi lên xe đi nó lẽo đẽo theo, em mở cửa kính hỏi thế mày muốn gì thì nó chỉ lẩm bẩm gì đó rồi e vọt. Nói chung toàn bọn lý thông
stevenkenz nói:em xin góp thêm tý về chổ đó, bác chủ ko nên để xe quá 5h chiều, lúc này mấy anh xin đểu rất nhiều.
Em thì ngán cảnh đứng lèo bèo với nó, rồi nó lấy cây kim ra thử máu em thì mệt.