Hôm Tết vừa rồi lấy cái Fortuner 2009 máy dầu của thằng bạn về Bình Phước thì thấy thùng xe nó bồng bềnh cũng ớn lắm,vô cua phải rà thắng cho về dưới 60Km/h cho chắc ăn.Chỉ được cái ít hao(khoảng 7l/100Km) chứ toàn chạy lấy trớn dài mới lên số được nên vượt cũng đuối lắm.
Bản máy dầu từ 2k12 trở đi máy mới mạnh lên đc chút. Bản cũ máy dầu yếu hơn cả ỉn nữa bácHôm Tết vừa rồi lấy cái Fortuner 2009 máy dầu của thằng bạn về Bình Phước thì thấy thùng xe nó bồng bềnh cũng ớn lắm,vô cua phải rà thắng cho về dưới 60Km/h cho chắc ăn.Chỉ được cái ít hao(khoảng 7l/100Km) chứ toàn chạy lấy trớn dài mới lên số được nên vượt cũng đuối lắm.
Đọc xong thấy khù mới mua vua lật.ngoài danh hiệu vua lật, so với bạn bè trang lứa thì con này liên tục nhiều năm là quán quân 1 số hạng mục:
Hộp số lạc hậu nhất.
Công suất kém nhất.
Option bèo nhèo nhất.
Ồn/ù tai nhất
bồng bềnh nhất.
giá cao nhất
và đặc biệt nhất là ra đường trong bóp phải rủng rỉnh ba xu vì: uống xăng kinh nhất! (bản máy xăng)
Ra đường, gặp mấy con này đang vào cua thì tránh xa chúng kẻo họa vô đơn chí..kaka..