Đoạn này có mấy khúc cũng đẹp, có cái cầu có mấy em dân tộc tắm suối k mặc áo. Tiếc là hôm đó V1 ngồi trên xe k cho mình dừng chụp hình ...GM chỉ đường tương đối thôi bác, giờ phải tham khảo thêm các bản đồ khác. Em bị một lần mà sợ tới già, số là lúc QL1 đang sửa, em đi từ Phú Yên về SG, GM chỉ đi tới Ninh Hoà, rẽ QL29 đi TL8 ra Đèo Khánh Vĩnh đi Đà Lạt và theo QL20 về SG. Đoạn cam go nhất là TL8, đường hai bên là ruộng mía, cỏ hoang, chỉ vừa cho 2 xe ngược chiều, ổ gà, ổ voi đủ hết, lâu lâu mới gặp dân đi đường này. Ra đến đèo Khánh Vĩnh là em mừng không thể tả.
Từ đó trở đi là em phải tham khảo sử dụng thêm maps.me và trên diễn đàn OS các đường lạ chưa đi bao giờ.
Sao lại thù nó !!!Hôm qua em đi 2b, dự đám ma bạn em ở tít Định Quán. Bình thường nếu đi 4b em đi thằng Ql20. nhưng hôm qua ngẫu hứng nên thích 2b. Dò GG maps nó chì đi đường tắt băng qua rừng bên Phú Lý Ở thuỷ điện Trị An, mẹ ơi lạc đường, gặp vũng xình không thể nào đi được phải, đi ngược lại hớn 20km trở lại QL20. Em thù thg GG map
GM map hem hiểu đường nhỏ to, có hôm nó chỉ đi tắt quẹo vô hẻm xe 2B chạy còn khó...
Nên kết hợp nhìn bảng, thi thoảng hỏi các anh taxi hay người địa phương.
Em thì kết hợp GM & Here Maps nên thấy OK hơn!
Nên kết hợp nhìn bảng, thi thoảng hỏi các anh taxi hay người địa phương.
Em thì kết hợp GM & Here Maps nên thấy OK hơn!
Ko phải lúc nào nó cũng cảnh báo sai,mà có lúc đúng lúc sai, thế mới nguy hiểm, tin vô nó mà chạy là ăn biên bản lúc nào ko hay.Chắc bác chưa update chứ hôm qua em đi cao tốc LT-DG nó cảnh báo tốc độ đúng phết.
Bữa nào bác chạy thử ql1, chư cao tốc thì dễ wa rùi.
đường sá thay đổi như ở VN khó mà chỉ đúng lắm, hôm nay thì còn đi được, ngày mai lại cấm, rồi còn cấm theo giờ nữa... Google maps có thông minh đến cở nào thì cũng không theo kịp được sự biến hóa giao thông ở vn. Trước khi đi tới cung đường lạ thì phải vào os thăm dò trước cho chắc, còn ở tĩnh thì cứ theo đường lớn mà đi là yên tâm, GM nhiều lúc chỉ đường ngắn nhất nhưng có những đoạn oto khó mà đi được.