Vạn Lợi lúc này làm ăn ẩu quá!!
Hôm nay em đem xe vào lúc 10h sáng, trong tiệm có trước 02 chiếc. Tưởng xe ít làm kỹ...Lúc rửa xong do cũng vội em lên xe ko kiểm tra lại, về xem lại thì ôi thôi:
- Kiếng lái và kiếng phụ thì quằn quện (do xài khăn dơ), chỗ hai cây gạt nước để nguyên dơ luôn.
- Thân xe còn dơ.
- Cốp sau thì các bạn ấy cho qua luôn.
- Hút bụi có hút, nhưng chả biết sau để lại cát và dấu dép các bạn đầy bậc cửa.
Bonus: Mấy em cho thêm dấu tay đen đen lên các cột chữ A
Tổng thiệt hại: 120K
Post cho bác nào có nhu cầu.
Em thua!!!
Lên nào, cho bác nào có nhu cầu trải nghiệm dịch vụ giá cao chất lượng thấp
Vạn Lợi lúc trước rất OK dạo này quản lý không chặt có vẻ xuống cấp quá, bửa trước rửa xong quên luôn mấy cái tấm lót báo hại em phải quay trở lại ngày hôm sau, cũng không 1 tiếng "so zì" luôn
Mấy cái chỗ đông nhân viên kiểu này lơ là một cái mà chất lượng không xuống mới lạ, chưa kể nhân viên đứa cũ đứa mới, chắc ra vô như cơm bữa thì chất lượng cũng khó mà đều.
Như hôm trước em vá vỏ xe ở BB, thấy rõ cái thằng làm cho em là quân mới, động vào cái gì cũng lóng nga lóng ngóng, có 1-2 thằng khác đang làm cạnh nó lúc nào thấy ngứa mắt lại phải phụ