Hạng C
7/12/10
529
20
28
chauha nói:
Hỏng từ đầu vào thì lấy gì đầu ra sạch chuẩn chiến sỹ công an nhân dân.
chuẩn nè
mấy bác khác đưa ra thật nhiều giải pháp mà quên mất con người
 
Hạng D
1/11/09
3.151
2.179
113
38
Bình Dương
- Chạy xe thì không biết Luật.
- Biết Luật mà vẫn chạy sai.
- Biết sai mà cũng nhét tiền.
- Nhét tiền rồi quay lại tố người ta sai.
- Đã sai mà còn đòi thuận tiện; muốn thuận tiện thì tốt nhất đừng làm sai.
- Xe mua không chịu sang tên vì sợ tốn thuế mà yêu cầu phạt qua hình ảnh cho nó văn minh.
- Kiểm tra tốc độ thì bảo núp lùm.
- Siêu xe thì toàn biển ngoại giao, đậu thì đè lên vạch đi bộ chụp hình mà đòi góp ý ai.
- Xe PKL lớn thì nghênh ngang làn xe oto; xe phân khối thì to mà đầu người lái như trái nho.
- Đường cho 80 thì đạp 90-100; cao tốc cho 100 thì đạp 120-140; thế hỏi nhắc nhở có nên chăng.

Sửa mình trước rồi hãy sửa người
 
Hạng D
20/12/13
1.871
1.719
113
Em thấy cái gốc có lẽ nằm ở vấn đề tư duy, nhận thức ban đầu. Xxx phải được giáo dục để có ý thức rằng công việc của mình là phục vụ xã hội giúp cho giao thông được thuận lợi, thông thoáng lên từ đó góp phần tăng tốc độ phát triển nền kinh tế chứ không phải cằm gậy đi ra đường chọc vào bánh xe xã hội thì mới hy vọng xã hội, đất nước mình khá hơn.
 
Last edited by a moderator: