Đúng đó bác, nó chỉ em đi đường 14C và dẫn em lạc lên sát biên giới Campuchia. Đường toàn ổ voi và ko một bóng người, có lúc em tưởng ko qua đc. Đi hết đường đó thì em gặp một ngã ba và xuống hỏi đường ở một trạm biên phòng. Người ta nói ko thể tiếp tục đi đường đó nữa mà buộc phải quẹo trái về lại Komtum cách đó 60km. Đoạn đường đó về lại Komtum cũng cực xấu, chạy tốc độ trung bình khoảng 30km/h.
Các bác chỉ nên tham khảo thôi, em chuyên bị vietmap chỉ lộn đường hoặc đi đường cũ xấu, còn đường mới tốt (có hiện trên bản đồ hẳn hoi) thì không chỉ. Em nghi cứ chạy vào thì nó lại chỉ đi ok. Trắng trợn hơn là có nhiều chỗ không có đường rẽ mà nó cứ chỉ minh rẽ mới lởm chứ! Tuy nhiên kết luận là dùng cũng thuận tiện vì nó có thẻ remap, và giúp mình yên tâm khi đi ở những tỉnh lạ.
Vừa rồi em cũng đi từ Danang về SG qua đường 14B, rồi 14, đến Kon Tum thì Papago của em tịt (mà tịt toàn bộ 4 tỉnh tây nguyên) nên cứ nhìn bảng chỉ dẫn trên đường mà đi. Cũng may nó tịt chứ ko có khi em cũng qua biên giới Campuchia giống bác 
Các bác nào ở GV hay Bình thạnh, nếu đi đường cao tốc từ TL-SG khi gần hết đường cao tốc nó báo rẽ trái chứ ko đi thẳng hết đường cao tốc để ra xa lộ đại hàn nhé. Tui ko đi theo nó thì bị điếc luôn. Chắc ko có bác nào đi theo nó chỉ đâu.
Nếu GPS chỉ biển báo khu đô thị 50km/h và khu ngoài đô thị 80k/h thì hay biết mấy nhỉ.
Nếu GPS chỉ biển báo khu đô thị 50km/h và khu ngoài đô thị 80k/h thì hay biết mấy nhỉ.
Hôm qua đi từ núi ông về BL , nó chỉ em đi qua hướng về KG - Vị Thanh - Long Mỹ - Ngã 5 ( chưa tới ngã 5 , tới cầu Trà Ban nó bỏ em, nghe nói đi tiếp phải xuống phà, mà chỉ đi dc 2B) thế là phải quay về Cái Tắc - Phụng Hiệp . 


Nhiều địa phương map chưa cập nhật kịp (Vietmap bản đồ từ tháng 7/2010 tới giờ) nên chỉ bậy. Và các bác lưu ý cách chọn đường nữa, như Vietmap có option chọn đường ngắn nhất, ưu tiên xa lộ, ...Nhưng có nó để đến tỉnh lạ cũng yên tâm chứ các bác. 
Tết rồi,Em về quê chơi.Đến Thị trấn Gôi (Nam Định),nó chỉ em chạy vào con đường mà đoạn giữa có cây cầu bắc qua sông.Thật éo le là chỉ dành cho người đi xe đạp và đi bộ vì...quá hẹp.Trong khi đó con đường to kế bên nó không chỉ.Lại phải quay xe lại và dùng võ mồm.
Cái vụ này nói chán rồi,chẳng thèm nói nữa vì đã lỡ mất rồi.
Cái vụ này nói chán rồi,chẳng thèm nói nữa vì đã lỡ mất rồi.
Ngoài việc chỉ đi sai đường VM còn chỉ đi vào đường cấm nửa các bác ơi. Em đi tới cầu Rạch Miễu định rẽ vào Mỹ Tho nó chỉ em quẹo trái ngay chân cầu trong khi có cái bảng cấm quẹo trái to tướng (bảng này có từ lúc cây cầu mới làm xong). Bó tay luôn.