Hạng C
3/1/10
919
7.865
93
Gặp trường hợp này mìh gặp nên nhường họ đi trc' (khoan nói tới vấn đề họ chạy ẩu hay ko, cái đó để nói khi nào có topic ghi là "Mấy thánh chở hàng chạy ẩu")
Biết rằng như hình ảnh trên cũng là phạm luật GT rồi nhưng vì 4 chữ "Cuộc sống kiếm tiền" mà thôi!
Xin thưa: Tại sao bọn mìh (nhỏ or = tuổi e) và các bác lớn tuổi hơn e đang ngồi trong ôtô mát mẻ - vui vẻ, vậy sao ko chịu fiền đợi 1 tí cho người ngoài kia đang hứng nắng hứng mưa đi trước...
Trong khói súng thì mới biết thương nhau!

Vãi chưởng cái bọn mang nghèo đói ra để biện minh vi phạm pháp luật. Thế thằng đi oto chắc do tự nhiên tiền rơi vào đầu chắc?
 
  • Like
Reactions: nta139 and IdolAuto
Hạng C
27/8/14
898
1.188
93
TP.HCM
Vãi chưởng cái bọn mang nghèo đói ra để biện minh vi phạm pháp luật. Thế thằng đi oto chắc do tự nhiên tiền rơi vào đầu chắc?
Nè bác, bác đọc kỹ lại lời e nói. Ý e ko nói là họ muốn mượn nghèo đói để muốn phạm gì thì phạm
Mìh chỉ đang nói ở đây theo topic tại sao "Grab cái giống gì cũng chở?" là vì CSKT họ fải chở những cái giống gì theo yêu cầu của khách hàng
Còn cái vấn đề phạm luật GT hay chạy ẩu thì mìh cũng đã nói rồi mà. Ai tạo 1 cái topic đó đi, nếu mìh thấy cũng nhảy vào bìh luận luật chạy ẩu của những ng Grab nói riêng và những ng chở hàng nói chung
Bác cũng biết Ô hay Mô đều là người chứ ko fải thánh mà tiền rơi vào đầu đc, thì e cũng mong bác thông cảm chỉ 1 tí thôi.
Mặc dù biết rằng họ sai, thì fải gặp đúng hoàn cảnh mìh mới nói họ đc

Ví zụ chẳng lẽ có 1 GrabBike đến giao hàng (giao chỉ có 1 cái nón Pista) cho mìh, rồi mìh nói "Tui nghe nhiều ng nói mấy a GrabBike bây giờ giống gì cũng chở hết fải ko? chở vừa cồng kềnh và cả chạy ẩu nữa, ghê vậy mấy a?" Bị nói lại 1 cái bể mặt: Dạ thưa mấy ACE ạ! mấy đứa Grab nào e hỏng biết, còn giờ có thấy e ko ACE đặt chỉ có 1 cái nón thôi nhưng e cũng fai~ đi giao vì đó là nhiệm vụ, ko fải Grab nào cũng giống như Grab nào....Sr!
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: nta139 and vthanh6
hmq confirmed
Hạng D
26/5/08
2.401
2.337
113
HCM
Gặp trường hợp này mìh gặp nên nhường họ đi trc' (khoan nói tới vấn đề họ chạy ẩu hay ko, cái đó để nói khi nào có topic ghi là "Mấy thánh chở hàng chạy ẩu")
Biết rằng như hình ảnh trên cũng là phạm luật GT rồi nhưng vì 4 chữ "Cuộc sống kiếm tiền" mà thôi!
Xin thưa: Tại sao bọn mìh (nhỏ or = tuổi e) và các bác lớn tuổi hơn e đang ngồi trong ôtô mát mẻ - vui vẻ, vậy sao ko chịu fiền đợi 1 tí cho người ngoài kia đang hứng nắng hứng mưa đi trước...
Trong khói súng thì mới biết thương nhau!

Phần lớn các bác tương đối có tuổi ở đây (6x, 7x) từng trải qua thời kỳ khó khăn (những năm 80's), phải làm nhiều việc để kiếm tiền nên không khó để hiểu vấn đề mưu sinh của bao người hiện nay.

Tuy nhiên, đừng vì mưu sinh của mình mà ảnh hưởng đến an toàn của người khác! Trường hợp xe ba gác chở tole làm chết cháu bé ở Hà Nội là một ví dụ điển hình (bên cạnh các xe "mù" chở bánh mì, nước đá, cửu vạn thuốc lá, ...). Và cũng đừng vì mưu sinh của mình mà ảnh hưởng đến mưu sinh của người khác. Trường hợp các nhà lồng chợ "chết", tiểu thương thuê sạp phá sản vì các chợ cóc, chợ chồm hổm, chợ lề đường mọc xung quanh thì có nên thông cảm, thương nhau kiểu đó?!
 
Hạng C
27/8/14
898
1.188
93
TP.HCM
Phần lớn các bác tương đối có tuổi ở đây (6x, 7x) từng trải qua thời kỳ khó khăn (những năm 80's), phải làm nhiều việc để kiếm tiền nên không khó để hiểu vấn đề mưu sinh của bao người hiện nay.

Tuy nhiên, đừng vì mưu sinh của mình mà ảnh hưởng đến an toàn của người khác! Trường hợp xe ba gác chở tole làm chết cháu bé ở Hà Nội là một ví dụ điển hình (bên cạnh các xe "mù" chở bánh mì, nước đá, cửu vạn thuốc lá, ...). Và cũng đừng vì mưu sinh của mình mà ảnh hưởng đến mưu sinh của người khác. Trường hợp các nhà lồng chợ "chết", tiểu thương thuê sạp phá sản vì các chợ cóc, chợ chồm hổm, chợ lề đường mọc xung quanh thì có nên thông cảm, thương nhau kiểu đó?!
E cũng hiểu chứ, ko vì 1 ng mà làm tổn thương nhiều ng` đc...
Vậy thôi, chắc có lẽ các bác lớn tuổi hơn e sẽ suy nghĩ theo cách riêng của các bác vậy!
 
Hạng D
16/4/14
2.580
3.849
113
Nè bác, bác đọc kỹ lại lời e nói. Ý e ko nói là họ muốn mượn nghèo đói để muốn phạm gì thì phạm
Mìh chỉ đang nói ở đây theo topic tại sao "Grab cái giống gì cũng chở?" là vì CSKT họ fải chở những cái giống gì theo yêu cầu của khách hàng
Còn cái vấn đề phạm luật GT hay chạy ẩu thì mìh cũng đã nói rồi mà. Ai tạo 1 cái topic đó đi, nếu mìh thấy cũng nhảy vào bìh luận luật chạy ẩu của những ng Grab nói riêng và những ng chở hàng nói chung
Bác cũng biết Ô hay Mô đều là người chứ ko fải thánh mà tiền rơi vào đầu đc, thì e cũng mong bác thông cảm chỉ 1 tí thôi.
Mặc dù biết rằng họ sai, thì fải gặp đúng hoàn cảnh mìh mới nói họ đc

Ví zụ chẳng lẽ có 1 GrabBike đến giao hàng (giao chỉ có 1 cái nón Pista) cho mìh, rồi mìh nói "Tui nghe nhiều ng nói mấy a GrabBike bây giờ giống gì cũng chở hết fải ko? chở vừa cồng kềnh và cả chạy ẩu nữa, ghê vậy mấy a?" Bị nói lại 1 cái bể mặt: Dạ thưa mấy ACE ạ! mấy đứa Grab nào e hỏng biết, còn giờ có thấy e ko ACE đặt chỉ có 1 cái nón thôi nhưng e cũng fai~ đi giao vì đó là nhiệm vụ, ko fải Grab nào cũng giống như Grab nào....Sr!
1/ Bác đọc nghĩ tiêu đề giúp nhe, em ko viết như bác.
2/ Hiến pháp VN : Mọi người có quyền làm những gì Pháp luật không cấm. Cho nên đừng vì lý do nghèo, khó khăn...mà bất chấp làm để có tiền, dù biết là vi phạm pháp luật, cụ thể đây là luật giao thông. Giả sử, bác đi đường hôm đó, gặp anh grabbike chở hàng cồng kềnh va quẹt một người khác té xe, bác sẽ phê phán anh grabbike sai hay nói giúp cho anh ta là anh ấy nghèo nên phải chở như vậy???
3/ Dân gian có nói: Lao động là Vinh Quang. Nên em luôn tôn trọng mọi người lao động chân chính, em cũng đi làm công ở công ty nên em hiểu người lao động. Nhưng đừng vì nghèo mà đi lao động vi phạm pháp luật thì còn đâu là Vinh Quang.
 
Hạng C
27/8/14
898
1.188
93
TP.HCM
1/ Bác đọc nghĩ tiêu đề giúp nhe, em ko viết như bác.
2/ Hiến pháp VN : Mọi người có quyền làm những gì Pháp luật không cấm. Cho nên đừng vì lý do nghèo, khó khăn...mà bất chấp làm để có tiền, dù biết là vi phạm pháp luật, cụ thể đây là luật giao thông. Giả sử, bác đi đường hôm đó, gặp anh grabbike chở hàng cồng kềnh va quẹt một người khác té xe, bác sẽ phê phán anh grabbike sai hay nói giúp cho anh ta là anh ấy nghèo nên phải chở như vậy???
3/ Dân gian có nói: Lao động là Vinh Quang. Nên em luôn tôn trọng mọi người lao động chân chính, em cũng đi làm công ở công ty nên em hiểu người lao động. Nhưng đừng vì nghèo mà đi lao động vi phạm pháp luật thì còn đâu là Vinh Quang.
E KO NÓI BÁC MÒA...
HAIZZZ GIẢI THÍCH TRÊN ĐÂY MỆT QA'. HẸN 1NGÀY ĐẸP TRỜI RA CF ĐI , NẾU BÌH LUẬN KO THÀH THÌ SẴN BIẾT MẶT NHAU LUÔN, BÁC NÀO CHỊU THÌ ĐIỂM DAH R LÊN LỊCH
...KO THÌ ĐỪG GẠCH ĐÁ E NỮA NHE'
TÚM LẠI 1CÂU KẾT THÚC CỦA MÌH: "LÀ KO AI SAI CẢ" :oops:
 
Hạng F
16/7/15
6.383
27.832
113
Vãi chưởng cái bọn mang nghèo đói ra để biện minh vi phạm pháp luật. Thế thằng đi oto chắc do tự nhiên tiền rơi vào đầu chắc?
vd giờ kêu anh chở như vậy anh có chịu không? :D :D
cuộc đời vốn có công bằng đâu; người thì sinh ra đã giàu có, hoặc giàu năng lực; người thì chả có cái khỉ gì hết;....

em cũng không ủng hộ việc mưu sinh ảnh hưởng đến xã hội;
hiện tại, ở ta phải chịu, vì thực tế có nhiều người gây ảnh hưởng nghiêm trọng hơn.. vẫn sống phây phây...
 
Hạng B1
20/2/17
65
31
18
37
Trư rất thích avatar của mợ. Nhớ ngày xưa đám yêu quái nhền nhện vây quanh nhiều mà không đẹp như vậy.
Sao dạo này cụ Bát Giới không đi thỉnh kinh nữa mà lên diễn đàn chơi thế này ạ:3dchongchong: