Hạng D
9/7/14
1.227
1.045
113
52
Tổng hợp một số thông báo và "đối thọi" dọc đường đi:
1. Lúc mới khởi hành, trong địa bàn Thủ Dầu Một, gặp rất nhiều ngã tư:
Bộ đàm 1: Lolo, xe em bị kẹt đèn đỏ
Bộ đàm 2 (không biết của ông nào): Trời, sao chưa tới ngày mà đèn đỏ nhiều dữ vậy trời.
Comment: Xe nào cũng có phụ nữ, làm người ta hiểu sai ý là chết.
2. Đoạn đi Buôn Đôn, trên đường bướm bay rợp trời:
Bộ đàm 1: Có ai giải thích tại sao bướm lại bay từ trái qua phải đường không?
Bộ đàm 2 (xe @Dung Nguyen): Do gió thổi từ trái sang phải đó bác ơi
Comment: Huề tiền
3. Đoạn gần tới Hồ LAK, phía tay trái có 1 cái hồ to:
Bộ đàm 1: Có ai biết tên cái hồ phía tay trái không?
Bộ đàm 2 (hình như @grandis ok): tên là Hồ Nước bác ơi
Comment: Lại huề tiền
4. Dọc đường đi:
Bộ đàm 1: Có xe đò đi ngược chiều mí bác ơi
Bộ đàm 2 (của @zorojp): Kệ, hổng quan tâm.
Comment: vậy báo chi cho mất công hả trời.
5. Cũng dọc đường đi:
Bộ đàm xe dẫn đường: Có 1 xe máy ngược chiều chạy rất hổ báo
Comment: Chạy hổ báo là chạy làm sao hả trời.

Nhờ "tào lao" vậy mới đỡ buồn ngủ suốt dọc đường đi. Bác nào còn nội dung nào bổ sung không?
 
Hạng D
14/11/10
3.022
4.454
113
HCM
Tổng hợp một số thông báo và "đối thọi" dọc đường đi:
1. Lúc mới khởi hành, trong địa bàn Thủ Dầu Một, gặp rất nhiều ngã tư:
Bộ đàm 1: Lolo, xe em bị kẹt đèn đỏ
Bộ đàm 2 (không biết của ông nào): Trời, sao chưa tới ngày mà đèn đỏ nhiều dữ vậy trời.
Comment: Xe nào cũng có phụ nữ, làm người ta hiểu sai ý là chết.
2. Đoạn đi Buôn Đôn, trên đường bướm bay rợp trời:
Bộ đàm 1: Có ai giải thích tại sao bướm lại bay từ trái qua phải đường không?
Bộ đàm 2 (xe @Dung Nguyen): Do gió thổi từ trái sang phải đó bác ơi
Comment: Huề tiền
3. Đoạn gần tới Hồ LAK, phía tay trái có 1 cái hồ to:
Bộ đàm 1: Có ai biết tên cái hồ phía tay trái không?
Bộ đàm 2 (hình như @grandis ok): tên là Hồ Nước bác ơi
Comment: Lại huề tiền
4. Dọc đường đi:
Bộ đàm 1: Có xe đò đi ngược chiều mí bác ơi
Bộ đàm 2 (của @zorojp): Kệ, hổng quan tâm.
Comment: vậy báo chi cho mất công hả trời.
5. Cũng dọc đường đi:
Bộ đàm xe dẫn đường: Có 1 xe máy ngược chiều chạy rất hổ báo
Comment: Chạy hổ báo là chạy làm sao hả trời.

Nhờ "tào lao" vậy mới đỡ buồn ngủ suốt dọc đường đi. Bác nào còn nội dung nào bổ sung không?
Bộ đàm 1: Lolo, phía trước có mấy anh áo vàng nha mí anh !
Bộ đàm 2 : @notanami : việc ai người nấy làm bác ơi !
No comment !

P/S: nhờ tào lao kiểu này mà em chạy cả ngàn km ko buồn ngủ. Vòng về khúc cao tốc LT-DG có 1 mình em lọt lại chạy giống như trên mây, nó bồng bềnh bồng bềnh giống như đang nằm trên nệm, trong phòng bật máy lạnh 25 độ, nghe nhạc du dương í :3dcuoi: