Bò sửa Long Thành mà Ban tổ chim đang nói chắc là cái chổ mới, đi cao tốc vẫn cùng hướng để ghé vào. Chỉ có điều là nó nằm nghịch phía bên trái và mình đi đoàn đông vào T7 nữa nên mới vừa chờ nhập đoàn khi hết cao tốc rồi nhích lên xíu lại qua trái để ghé vào đây, rồi khi khởi hành lại phải vòng sang bên kia đường để đi tiếp, rồi phải chờ nhập đoàn tiếp vì chắc chắn khi sang đường đoàn sẽ bị ngắt ra thành nhiều khúc, mà trên QL51 đoạn này có khi không dừng chờ nhập đoàn được.
Em mới đi Long Hải CN rồi, từ chổ Metro xuống đó đi tàn tàn chưa đến 2 tiếng nên đi một mạch đến nơi luôn là tiện nhất. Còn khi về lại SG chiều CN thì tránh rơi vào thời điểm khi vào cao tốc tầm 5-6h chiều vì kẹt xe kinh khủng. Có 3 vị trí kẹt là: (1) từ ngã 3 Nhơn Trạch đến đầu cao tốc; (2) trạm thu phí; (3) nút giao An Phú. Bận về Em đi mất gần 3,5 tiếng do 3 điểm kẹt xe đó nó ngốn hơn 1 tiếng rồi.
Em không đi đc nhưng cũng tranh thủ lanh chanh tí!