Hạng D
14/11/10
3.022
4.454
113
HCM
[BCOLOR=#ffff00]Tổng hợp[/BCOLOR]
- Các điểm tham quan :
+ Đồi chè Tâm Châu
+ Lâu đài Trắng
+ Tu Viện Bát Nhã
+ Thác Dambri
+ Cổng trời (Linh Quy Pháp Ấn)
- Số km đã đi : ~ 600km
- Trung bình ~11L/100km.
- Bánh mì : không.
- Phí cầu đường : 240K ( 2 chiều cao tốc LT-DG và 1 trạm thu phí ở QL20).

--------------------------------------------------------------------------------------------------------

Ăn theo "Lạc Trôi" của Tùng núi, sẵn dịp F1 mới thi xong, em lại cùng vợ già Grandis (nhưng vẫn còn dẻo dai lắm :D ) khám phá "Cổng trời" ở Bảo Lộc, nơi nghe nói có ngôi chùa ẩn hiện trong mây như ở núi Nga Mi trong truyện kiếm hiệp Kim Dung !

200km từ nhà em :)
Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)

Ngày 13/5
- 5h sáng em xuất phát từ Tân Bình, lòng vòng đón vài "khách" xong thì vào cao tốc khoảng 6h sáng.
Em ghé ăn sáng ở cây xăng Huyền Hậu lúc 6h50.
Do ko phải ngày lễ nên lượng khách ghé lèo tèo, kêu đồ ăn sáng là có ngay ko như năm em đi đúng dịp Tết Tây, mất 20 phút mới có đồ ăn !
Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)

- 9h30 em dừng chân Madagui.
Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)


So mông với em Fiesta :D

Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)


Hết so mông rồi tới so đầu !

Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)

Tài xế xe em !
Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)


- 10h40 em tới khách sạn nhận phòng.
Khách sạn sát bên cơm niêu Thuận Thành, khoảng 3 phút đi bộ :)
Nhìn bên ngoài giống nhà nghỉ nhưng bên trong phòng 2 giường khá rộng và sạch sẽ, giá rẻ bèo 250K/đêm ! Em quên chụp hình phòng mất :(

Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)

-11h30 em ghé ăn phở khô Nam Hưng Ký.
Quán chỉ bán tới 1h chiều, diện tích khá nhỏ đủ kê 3 bàn cho 10-15 người là full !
Đậu xe phía bên kia đường, đậu vô tư nhé mấy bác, 20 chiếc cũng dc :)

Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)

Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)



Vị khá lạ và ngon. Em thít :D
Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)
Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)


Còn tiếp...
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
14/11/10
3.022
4.454
113
HCM
.....
Ăn trưa xong, em thẳng tiến đồi chè Tâm Châu, cùng cung đường đi thác Dambri.
Chạy khoảng 10km, các bác sẽ thấy bảng chỉ dẫn đồi chè bên tay trái, quẹo vào đường đất đỏ khoảng 2km, bác sẽ gặp một màu xanh mướt !

Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)


1 mình vợ 2 em giữa đồi chè !

Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)

Đoàn nhà em giữa vườn chè :)

Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)


F1 nhà em lặn ngụp trong đồi chè :D
Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)

F1 và bà chủ em :D
Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)


Tự sướng phát !
Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)


Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)


-1h30 em rời đồi chè Tâm Châu đi lâu đài trắng, cũng trên đường vào thác Dambri.
Khúc này Google maps chỉ em đi vào con đường đất đỏ, song song với con đường nhựa mà đúng ra em phải đi ! Và việc gì đến cũng đến, anh Gồ dẫn em đến con suối, cụt đường, nhìn xa xa phía bên kia là lâu đài trắng, hix...quay lại thôi :(

Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)


Lúc này trời lấm tấm mưa nên em rời lâu đài Trắng, tranh thủ đi tiếp vào Tu Viện Bát Nhã.
Mới chụp dc vài tấm phía trước tu viện thì mưa bắt đầu nặng hạt, kế hoạch đi thác Dambri bị hủy bỏ, dời qua ngày hôm sau ! (mặc dù chỉ còn khoảng vài km nữa là đến thác :( )

Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)

.....
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
14/11/10
3.022
4.454
113
HCM
....
Buổi tối, em đi bộ dọc theo con đường bên hông khách sạn kiếm quán ăn.
Em nghe nói ẩm thực của Bảo Lộc chủ yếu du nhập từ miền Bắc, chắc là do người Bắc ở vùng này khá đông.

Em ghé Hồ Lực Quán, cũng là quán miền Bắc.
Em kêu cái mẹt thập cẩm cho 10 người ăn giá 500K !
Đủ loại thịt : heo, gà, ngan, ngỗng (ko có bò :) .

Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)
Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)


Sau đó ghé quán cafe B'Lao Tour sát bên bờ hồ, cách khách sạn 10 phút đi bộ.
Quán design theo phong cách cổ, trưng bày các đồ vật cổ như : điện thoại quay số, máy đánh chữ, đèn dầu.....
Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
14/11/10
3.022
4.454
113
HCM
............
Ngày 14/5

Tụi em dự định đi Cổng Trời lúc 5h sáng để đón bình minh nhưng...... dậy ko nổi nên cuối cùng thôi.... cứ để tự nhiên, tới lúc nào chơi lúc ấy :D
- 6h sáng, em rời khách sạn đi ăn sáng ở quán bún bò bên hông nhà thờ Bảo Lộc do đứa bạn giới thiệu.


Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)
Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)
Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)
Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)


Nước bún rất đậm đà. Em mà chụp nồi nước lèo là mấy bác ghiền luôn :D
[BCOLOR=#ffff00]Giá : tô lớn 40K, tô nhỏ 30K.[/BCOLOR]

Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)
Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)


Quán còn bán bánh bò khá ngon.
Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)


- Linh Quy Pháp Ấn chỉ là một ngôi chùa nhỏ bằng gỗ, nằm trên ngọn núi cách trung tâm Bảo Lộc khoảng hơn 10km. Theo lời 1 người bạn em ở Bảo Lộc, trước đây rất ít người biết chùa này, thậm chí ảnh còn chưa tới đây :D Từ ngày Tùng núi tung cái clip "Lạc Trôi" gì gì đó thì chùa tự nhiên nổi tiếng ! Dân du lịch ùn ùn đổ về, các dịch vụ (xe ôm đưa đón lên xuống chùa, bãi giữ xe, quán ăn...) cũng ăn theo mở ra dày đặt. Em còn thấy có bãi giữ xe tên "Lạc Trôi" :D

Từ đường Trần Phú(QL20) chổ cơm niêu Thuận Thành hướng về Đà Lạt khoảng 3-4km, các bác rẽ phải đi khoảng 10km là tới 1 ngã 3, tiếp tục rẽ phải đi thêm vài km là tới.

Vừa tới ngã 3 rẽ vào chùa, có 1 anh người dân tộc chạy chiếc Wave cứ chạy trước đầu xe em, chốc chốc lại chỉ tay hướng dẫn đường ! Ban đầu em hơi lo lo, chả biết ảnh có dẫn mình vào hốc bò tó rồi cướp luôn con vợ Grandis già hay ko :D
Âu lo biến tan khi ảnh dẫn qua mấy chổ giữ xe phía ngoài, rồi ghé lại 1 bãi giữ xe sát ngay dưới đường dẫn lên chùa ! Bãi giữ xe rộng rãi, có mái che, trước có nguyên binh đoàn xe ôm chờ sẵn :D
Giá : gởi xe 30K/lần, xe ôm khứ hồi lên/xuống chùa 50K/người.
Lúc về, ảnh ko quên nhắn nhủ : anh có bạn bè lên chơi nhớ giới thiệu bãi em nhé!
Chú này khuôn mặt cười thân thiện, khá dễ thương :)

Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)
Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)
Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)

Chú ý : xe chỉ chở dc 1 người lớn + 1 trẻ em dưới 10t thôi và phải là xe số nhé, xe tay ga thì chỉ chạy 1 mình. Dốc khá cao, đường nhỏ hẹp bề rộng khoảng 30cm đủ 1 chiếc xe chạy. Em ngồi toàn nín thở. Các bác chú ý ko nói chuyện làm bác tài phân tâm nhé. Lúc lên, xe em chệch làn có 1 lần mà em phải nhảy xuống đẩy phụ 1 đoạn vì mất trớn lên ko nổi :( (xe Suzuki Viva đời ơ kìa).
Lúc xuống còn căng thẳng hơn vì luôn phải thắng trước sau, cài số 1 toàn tuyến !

Em up cái clip em quay lúc xuống núi :)

Em có F1 nhỏ nên phải thuê xe ôm chở lên. Nếu ko có trẻ em, các bác nên đi bộ, vừa tập thể dục, vừa thử thách sức khỏe của mình :D, đường đi khá dễ chứ ko khó, leo khoảng 15 phút là tới thôi !

..............
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: xe reo and Mr Oz
Hạng D
14/11/10
3.022
4.454
113
HCM
........
8h sáng, xe ôm bỏ em ở gần sảnh đường, phải leo thêm 1 đoạn khoảng 100m mới tới Cổng Trời.
Lúc này, mây đã tan gần hết. Nếu sớm hơn tí, em đã có thể chiêm ngưỡng vẻ đẹp mờ mờ ảo ảo, ẩn hiện trong mây của Cổng Trời !

Em check-in phát :D
Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)

Bà chủ em và 2 F1.
Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)


Anh dẫn em leo bậc tam cấp :)
Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)


Cổng Torii (Điếu Ngư) giống mấy ngôi đền bên Nhật.
Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)

Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)
 
Chỉnh sửa cuối:
  • Like
Reactions: xe reo and Mr Oz
Hạng D
14/11/10
3.022
4.454
113
HCM
.....................
- 9h sáng, tụi em xuống núi, quay về thác Dambri.
Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)

Vé vào trọn gói : 150K/người, vé giữ xe 20K.
(các trò chơi đều miễn phí).
Trong khu này có 2 thác : thác Dambri và thác Dasara.
- Thác Dasara : các bác đi bằng xe trượt tự điều khiển cho nhanh, nhưng xuống rồi sẽ phải lên lại bằng xe trượt chứ ko có đường nào khác :D (em ko kịp khám phá thác này do ko có thời gian :( )
- Thác Dambri : lên xuống bằng thang máy, 10 phút có 1 chuyến.

Hình bên dưới em chụp ở thác Dambri.

Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)

Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)
Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)


Đạp vịt, xe đạp, tàu lượn....tất cả đều free (do đã bao gồm trong vé) !!!

Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)


Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)


Con đường vòng quanh hồ khá đẹp và yên bình giống châu Âu :D

Grandis du kí - Bảo Lộc những ngày đầu hè (13-14/05/2017)


3h20 chiều, em khởi hành về lại Sài Gòn. Mưa toàn tuyến từ Bảo Lộc tới Dầu Giây.
Chúc các bác có chuyến tham quan Cổng Trời thú vị :)

The End !!!
++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++++
 
Chỉnh sửa cuối: