Hạng D
14/6/12
1.607
96
48
53
"Trong sáu tháng đầu năm, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) - Công an TP.HCM đã xử lý hơn 5.700 vụ vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, tăng gấp 15 lần so với cùng kỳ năm ngoái (tăng 5.344 vụ)."

Điều này không có nghĩa là năm nay nhậu nhiều hơn, mà là CA chú ý nhiều đến các đối tượng này hơn :)

Vậy anh em nhậu xong đi taxi/xe ôm về cho khỏe nhá :)

"http://phapluattp.vn/20120726122442438p1085c1091/tphcm-vi-pham-nong-do-con-tang-15-lan.htm"

2chot95c5d.jpg
 
Hạng C
15/5/12
579
3
18
Nhất trí với bác. Đi taxi cũng nguy hiểm, nên nhậu ở gần khách sạn, nhậu xong qua ks ngủ chừng nào tỉnh thì về là an toàn nhất.
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
 
Hạng D
27/10/10
2.939
8
38
39
vậy thì năm sau việc vi phạm nồng độ cồn sẽ giảm 20 lần :D:D:D
 
Hạng F
30/10/08
5.192
40
48
54
Le Binh Phuong nói:
Nhất trí với bác. Đi taxi cũng nguy hiểm, nên nhậu ở gần khách sạn, nhậu xong qua ks ngủ chừng nào tỉnh thì về là an toàn nhất.
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
và hôm sau bà cả sẽ cho bác xách vali ra khách sạn luôn .... khỏi về nhà chi cho mệt
 
Hạng C
22/12/11
592
24.441
93
Nhậu nhẹt nhiều quá là vô trách nhiệm với bản thân đặc biệt là vô trách nhiệm với XH.
Đề nghi ai nhậu nhẹt mà lên lái xe tước bằng vĩnh viễn.
Thằng này giết người bằng rượu mà có 5 năm tù ở thì quá nhẹ.


http://dantri.com.vn/c170...i-linh-an-5-nam-tu.htm
Say rượu tông chết người, lĩnh án 5 năm tù</h1> (Dân trí) - Sau khi “nốc” một lượng lớn rượu và bia vào người, Tùng chạy xe máy tông vào anh Chung đang đi bộ qua đường. Hậu quả, anh Chung tử vong tại chỗ, Tùng bỏ chạy rồi tông tiếp vào cột biển báo trên đường…</h2>
Ngày 1/7, TAND quận Thanh Khê (Đà Nẵng) mở phiên xét xử lưu động đối với Nguyễn Duy Tùng (SN 1990, trú phường An Khê, Thanh Khê) về tội “Vi phạm quy định về điều khiển phương tiện giao thông đường bộ” theo điều 202 Bộ luật hình sự.​

bi-cao-nguyen-duy-tung-tai-phien-toa-luu-dong-ngay-17.jpg
Bị cáo Nguyễn Duy Tùng tại phiên tòa lưu động ngày 1/7​
Theo cáo trạng của VKSND quận Thanh Khê, khoảng 17h ngày 20/12/2011, Nguyễn Duy Tùng cùng 2 người bạn uống hết hai chai rượu Votka, tiếp đó Tùng về nhà ông Trần Chín (SN 1970, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) trên đường Lý Triện uống rượu tiếp.​
Đến khoảng 20h cùng ngày khi hết rượu thì có Nguyễn Thành An (SN 1992, trú huyện Đại Lộc, Quảng Nam) gọi điện rủ Tùng đến quán 602 đường Trường Chinh uống bia cùng 4 người bạn nam và nữ. Sau khi uống hết khoảng 5-6 chai bia thì cả nhóm ra về.​
Khoảng 23h cùng ngày, An điều khiển xe mô tô chạy trước, Tùng điều khiển xe mô tô BKS 43K2-8397 chạy sau từ quán 602 về trên đường Trường Chinh hướng từ Hòa Cầm về Ngã ba Huế. Khi đến đoạn trước trụ điện chiếu sáng công cộng số 13, xe mô tô của Tùng đã tông vào anh Nguyễn Tiến Chung đang đi bộ qua đường làm anh Chung tử vong tại chỗ.​
Rồi Tùng tiếp tục tông vào cột biển báo trên đường Hồ Tương (quận Liên Chiểu), sau đó tự đứng lên đi về nhà và được gia đình đưa vào bệnh viện cấp cứu.​
Với những chứng cứ của cơ quan điều tra và chất vấn của HĐXX tại phiên tòa, Nguyễn Duy Tùng đã cúi đầu thừa nhận hành vi phạm tội của mình, do đó HĐXX đã xử phạt Tùng 5 năm tù giam.​
 
Hạng C
10/4/12
687
7
18
54
Thong.Nguyen nói:
Le Binh Phuong nói:
Nhất trí với bác. Đi taxi cũng nguy hiểm, nên nhậu ở gần khách sạn, nhậu xong qua ks ngủ chừng nào tỉnh thì về là an toàn nhất.
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
033102beer_1_prv.gif
và hôm sau bà cả sẽ cho bác xách vali ra khách sạn luôn .... khỏi về nhà chi cho mệt

Đi về nhà nhậu với bà cả là an toàn hơn hết .
 
"Trong sáu tháng đầu năm, Phòng CSGT đường bộ - đường sắt (PC67) - Công an TP.HCM đã xử lý hơn 5.700 vụ vi phạm nồng độ cồn khi tham gia giao thông, tăng gấp 15 lần so với cùng kỳ năm ngoái (tăng 5.344 vụ)."

Con số nêu trên chỉ phản ảnh 50%, số còn lại.... làm hư xxx.
 
Hạng D
4/11/07
2.960
28
38
54
Vn là 1 trong những nước tiêu thụ bia nhiều mà, ko nhậu thì lấy đâu ra vinh dự như vậy chứ!:D
 
Tập Lái
10/7/12
41
1
0
Q7 TPHCM
Mình thấy cố gắng hạn chế tối đa uống rượu bia khi lái xe , nhất là ôtô. Còn nếu bất khả kháng thì hãy uống thật ít và nói thẳng với mọi người vì phải lái xe nên ko thể uống được, mình nghỉ ko đến nổi bị mọi người ép uống khi nghe nói câu đó. Cái chính là do chính bản thân mình tự chủ, còn nếu ko kềm chế được bản thân thì nên nhớ hậu quả khôn lường trước tay lái. Hy vọng anh em trong OS sẽ luôn làm chủ được chính mình trước tay lái, và cố gắng khuyên nhủ các người khác thế mới xứng danh là anh em hội OS nhé!
 
Hạng D
27/10/10
2.939
8
38
39
Quan trọng là lập trường bản thân mình,đừng có sĩ diện và cái tôi lớn quá là đc