Biết sai thì đừng làm. Làm rồi thì phải chịu hậu quả. Dám chơi dám chịu chứ (trẻ con hay nói). Dám chơi mà không dám chịu thua cả trẻ con.Đôi lúc trên đường cũng có những sự việc ngoài ý muốn. Tài mới, ko rành đường, bất khả kháng... Hôm trước E đi đường có con lươn giữa, đường đang sửa nên người ta hướng dẫn sang lane ngược bên kia con lươn đi. Đã cẩn thận luôn bật xi nhan. Vậy mà mấy xe ngược chiều vẫn cứ có thái độ như xe mình đi trái, bấm còi, ép sát đầu mới chịu nhường đường, cũng may là chưa có ông nào chụp hình và mang lên đây, và đọc tên bs cho nổi tiếng hoành tráng. Có những chuyên sai hay vi phạm hoặc lỡ vì ko biết gây khó chịu người khác cũng ko đáng và cũng ko cần thiết để đưa lên mạng lưu danh rồi ảnh hưởng nhiều tới cuộc sống, công việc hay uy tín danh dự vây các bác ơi
Bác này đoán như thần. Quả nhiên trước đó xào chẻ tá lả nhưng tới đoạn này ép quá nên e hơi bức xúc viết mấy dòng.các bác nói nhầm chuồng do lạ đường.. .OK... em đảm bảo đoạn trước cái nhầm chuồng đó cũng hổ báo chen lấn mới ra như vậy (tới lúc thấy cái bảng thì xe 2 bên đã có rồi, chỉ có xông lên rồi bị đuổi ngược ra thôi); cái bảng to vãi ra mà không thấy thì làm sao nhìn các bảng khác trên đường !?!? mà thị lực kém vậy thì nên thuê tài xế nhé, vừa an toàn vừa giúp người khác có việc làm.
theo mình nếu bác ấy bấm kính xuống thò đầu ra xin bác chủ nhường thì sẽ không có bài viết này .![]()

chán mấy anh đi camry thặc...đi như chốn ko ng ấy nhể. chắc có thế lực HX đứng sau đây. kkkk
phải hôn! cam Mẽo đó nha. cam quê xê dza.vâng. xấu hơn xe anh nhiều mà.![]()
em gặp cũng nhiều rồi nên đoán vậy, ai ngờ trúng...Bác này đoán như thần. Quả nhiên trước đó xào chẻ tá lả nhưng tới đoạn này ép quá nên e hơi bức xúc viết mấy dòng.
thường thì lúc này có 2 cách xử lý:
1. tạt đầu.
2. dừng lại và chờ cho đoàn xe đi qua; cũng khá là nhiều xe; mà vậy thì cái đoạn hổ báo vứt à... he he.. nên chọn 1.