Chào bác! Hôm nay đi cao tốc Trung Lương tình cờ chạy trước xe bác. E muốn đính chính với bác là e ko có ý cản đường bác, vì phía trước e có tới mấy chiếc ko chịu chạy đúng tốc độ. E cũng đã cố tình nép vào để bác quan sát thấy.vậy mà bác cứ đá đèn liên tục.e hỏi bác: bác qua e rồi bác có chạy tiếp được ko?chạy xe mà cứ bị thúc đít rất là khó chịu, cho nên e mới để bác qua rồi đá lại mấy cái.e khuyên bác lần sau nên bình tĩnh và thông cảm cho người chạy trước nhé. Chúc bác cuối tuần vui vẻ!
Em cứ nép cho qua , xong . đường 100 km/h cứ chạy 80 thì... em cho qua xem họ chạy , không chững họ biết cách xin đường rồi đu theo qua luôn củng hay .
Cung đường mình đi là du lịch còn người ta cung đường là kiếm cơm manh áo nên dành với họ làm gì , em thường tăng tốc cắt đuôi , không thì cho qua , không để bám đuôi , thắng gấp mệt lắm .
Tiện thể e Gửi 1 bác "não lợn" hùi tối dừng sau xe e chờ đèn đỏ. Đèn đỏ còn 30s, trưoc e là chiếc xe tải, hai làn hai bên xe cũng đậu thành 2 hàng dài chờ đèn đỏ, vậy mà bác "não lợn" cư nhá đèn liên tục thúc đít e đi. Đến khi đèn xanh em lách ra làn phải để nhường bác wa thì bác lại cứ từ từ bò ra đường, ôi bác thật là "não lợn"
Hôm lễ 30/4 có một chiếc cũng dán logo os,xe nhỏ của hãng GM,vượt luôn đèn đỏ đường dẫn vào cao tốc hướng từ hương lộ 2 vào,bác ấy chạy vào làn cho xe rẽ trái khi ấy đèn xanh,làn đi thẳng đỏ,không chú ý quan sát thế là vượt đèn luôn.