Thảo Luận Chung Gửi bác MN 51A 46425:

Hạng B2
22/6/13
376
248
43
Tp.HCM
cartier M3 nói:
villalo nói:
E nhìn chiếu hậu thấy có logo OS nên mới lên đây gửi bác ấy
Chưa chắc logo mà là member đâu nhé(mua lại xe, thấy cái logo kg dám bỏ đi vì sợ mất zin), có lần e đi VT, thấy 1 chiếc escap có dán logo OS, tưởng là... Đá đèn mấy cái kg thấy nó TL gì, chạy lên ngang bấm kính xuống hỏi thì nó lắc tay, 1 lần nữa cũng ở VT thấy chiếc KIA biển SG cũng có logo... Chạy lên bấm kiếng xuống chào, 2 vc chủ xe nó nhìn e như người trên sao hoả xuống... Chán, chạy luôn. Lần sau thấy logo OS kệ mịa, coi như kg thấy
Em hỏi ngu xíu là chào theo phong cách đá đèn của OS là như thế nào bác...lâu lâu em đi xe 2B và 4B đều gặp OS,muốn chào hỏi 1 tiếng mà k biết phải làm sao...
 
HMG
Hạng D
14/8/12
2.197
525
83
TP.HCM
Em đi cao tốc gặp nhiều bác chạy 85km/h trên làn 100, xi nhan xi + còi + đá pha vượt cả mấy km mà không cho vượt (trước xe bác đó chả có xe nào), em phải canh qua cầu vượt và đường trước thoáng vượt phải trên là 80 canh tốc độ 89km/h sau đó về làn 100. Công nhận gặp loại đầu đất như vậy chạy cực ức chế, chạy chậm thì vô làn 80, mắc mớ gì mà làm khó người khác. Mà canh 85 trên làn 100 thì đúng là khốn nạn.
 
Hạng D
10/4/13
1.368
687
113
E đồng ý với các bác là nếu trước mặt ko có xe, mà mình thì ko có ý định chạy 100 thì nên cho vượt, e mà bị cản đường vậy thì e cũng tức. Nhưng nếu trước mặt e có tới 3-4 chiếc, e cũng hơi nép vào để bác ở sau quan sát.đâu phải e ko muốn chạy, mà là ko chạy được, vậy mà bác ở sau cứ đá đèn hoài, thấy nhột nhột.chủ yếu là muốn mọi người ai cũng hiểu và thông cảm với nhau trên đường đi thôi.
 
Hạng D
13/10/10
1.060
3.119
113
40
1 năm e về quê cai lậy cũng 5 6 lần ko phải là nhiu nhưng cũng rút ra kinh nghiệm là :
----khi e chạy 100 mà bác nào xin vượt e cũng cho vượt khi e giãm xuống 80 và đợi e xi nhan vô line 80 rồi vượt , vì mấy bác ấy có vợ con đang bị "chọt" bụng nên cần đi gấp ( e suy nghĩ vậy nên zui zẽ nhường)
----khi gặp xe chạy dưới 100 chắc tài xế mới nhưng cố tỏ ra nguy hiểm ko nhường xem mày làm j tao nên nối đuôi cho nhẹ đầu
--- có lần e đi line 100 nhưng trước e là 5 6 xe nối đuôi 90km/h , ko ai vượt được vì xe đầu ko nhường , e nhìn kiềng có xe giường nằm ( ko phải phương trag) đang lên e vô line 80 nhường nó lên và đi theo nó , kèn hơi nó dọng tét tai và e lên hàng 2 và theo a đó hết ct .
 
Hạng B2
21/3/14
341
98
28
Em hoan hô Bác 2 tay 2 chân luôn ạ . Cao tốc long thành em chạy 100 trống đường củng vào lane trong .
truck2552 nói:
1 năm e về quê cai lậy cũng 5 6 lần ko phải là nhiu nhưng cũng rút ra kinh nghiệm là :
----khi e chạy 100 mà bác nào xin vượt e cũng cho vượt khi e giãm xuống 80 và đợi e xi nhan vô line 80 rồi vượt , vì mấy bác ấy có vợ con đang bị "chọt" bụng nên cần đi gấp ( e suy nghĩ vậy nên zui zẽ nhường)
----khi gặp xe chạy dưới 100 chắc tài xế mới nhưng cố tỏ ra nguy hiểm ko nhường xem mày làm j tao nên nối đuôi cho nhẹ đầu
--- có lần e đi line 100 nhưng trước e là 5 6 xe nối đuôi 90km/h , ko ai vượt được vì xe đầu ko nhường , e nhìn kiềng có xe giường nằm ( ko phải phương trag) đang lên e vô line 80 nhường nó lên và đi theo nó , kèn hơi nó dọng tét tai và e lên hàng 2 và theo a đó hết ct .
 
Hạng D
18/7/04
1.327
2.727
113
Sài Gòn
naisoc nói:
..có thể "đít" xe bác chủ có logo Os,nên bác ấy muốn chào bác chủ đấy,zui quá nên hơi quá tay thôi..em đoán zậy hehe..


Em cũng nghĩ như bác!!