Hạng B2
30/3/05
401
289
63
Cabin
Bác HangXanh2006 nói đúng, e chỉ ngại nó té va vào xe mình rồi nằm một đống sau đó bà con ra kêu mình gây tai nạn thì mệt mỏi!
 
  • Like
Reactions: HangXanh2006
Hạng D
29/1/15
2.466
33.940
113
cholon
mấy anh lớn tuổi nói chuyện có khác em út học hửi mới được.
 
Hạng B2
13/12/14
170
170
43
53
Xin kể chuyện của Em làm Bác chủ bớt bực. Một hôm, em để xe o hẻm , ra về thì thấy một số tài xế bu lại xe em . Em tới thì mọi người dãn ra, trời đã tối nên ra về không để ý. Sáng ra thấy vết xước dài. Hôm sau bức xúc có vào hỏi một số tài xế hôm trước về người gây ra vết xước, tìm chăng ra ai mà 2 tuần kế tiếp em lại bị thêm một vết xước, một vết móp ở đít. Em nghĩ 2 lần sau là bọn chúng cố ý nhưng nghĩ lại có cố tìm , làm lớn chuyện tốn thời gian, chẳng được gì, nên mang bảo hiểm làm và các lần sau gởi chỗ khác cho xong chuyện.
 
Hạng B2
18/6/14
276
303
63
37
Xin kể chuyện của Em làm Bác chủ bớt bực. Một hôm, em để xe o hẻm , ra về thì thấy một số tài xế bu lại xe em . Em tới thì mọi người dãn ra, trời đã tối nên ra về không để ý. Sáng ra thấy vết xước dài. Hôm sau bức xúc có vào hỏi một số tài xế hôm trước về người gây ra vết xước, tìm chăng ra ai mà 2 tuần kế tiếp em lại bị thêm một vết xước, một vết móp ở đít. Em nghĩ 2 lần sau là bọn chúng cố ý nhưng nghĩ lại có cố tìm , làm lớn chuyện tốn thời gian, chẳng được gì, nên mang bảo hiểm làm và các lần sau gởi chỗ khác cho xong chuyện.
Chắt tại bác hiền chứ gặp em kiểu đó là mệt àh keke em thì ai đàng hoàng thì em kính nể còn ai ao hồ thì em chơi kiểu ao hồ. Em còn mặt sắt phục thì kính nể chứ bỏ ra rồi cũng là dân đen chơi lán hết hjhj
 
Hạng D
29/1/15
2.466
33.940
113
cholon
Xin kể chuyện của Em làm Bác chủ bớt bực. Một hôm, em để xe o hẻm , ra về thì thấy một số tài xế bu lại xe em . Em tới thì mọi người dãn ra, trời đã tối nên ra về không để ý. Sáng ra thấy vết xước dài. Hôm sau bức xúc có vào hỏi một số tài xế hôm trước về người gây ra vết xước, tìm chăng ra ai mà 2 tuần kế tiếp em lại bị thêm một vết xước, một vết móp ở đít. Em nghĩ 2 lần sau là bọn chúng cố ý nhưng nghĩ lại có cố tìm , làm lớn chuyện tốn thời gian, chẳng được gì, nên mang bảo hiểm làm và các lần sau gởi chỗ khác cho xong chuyện.
trong cty ko à sao kì quá vậy anh. khúc đó cũng dữ giằn há.
 
Hạng F
15/11/14
10.731
94.517
113
57
Sài Gòn
Chắt tại bác hiền chứ gặp em kiểu đó là mệt àh keke em thì ai đàng hoàng thì em kính nể còn ai ao hồ thì em chơi kiểu ao hồ. Em còn mặt sắt phục thì kính nể chứ bỏ ra rồi cũng là dân đen chơi lán hết hjhj
Bởi vậy mình mới nói, bác dữ tợn vậy, TẨU là thượng sách mờ!!! Hêhê
 
Hạng B2
18/6/14
276
303
63
37
Bởi vậy mình mới nói, bác dữ tợn vậy, TẨU là thượng sách mờ!!! Hêhê
Nói đùa cho vui với bác vậy thôi chứ nếu xảy ra việc thì biết sai thì sửa thôi, em cũng từng ủi đích một bác rồi như xuống xe hỏi thăm ngõ ý muốn đền bù thiệt hại cho bác ấy để mình đỡ ái nái.. bác ấy nói câu em nhớ mãi bác ấy nói 1 đời ta 2 hay 3 đời nó xe phục vụ bản thân có va chạm trầy chúc xíu chẳng sao cả. Bác tài ấy tên Tâm đi xe ford everet ngoài 40t tướng phong độ àh
 
  • Like
Reactions: HangXanh2006
Hạng B2
10/12/14
440
711
93
Không chạy nhanh, bác bắt đền thì làm thao?
Sớ rớ, chủ xe hung tợn táng luôn có mà chớt!
Thôi, chiêu Ù té quyền là lợi hại nhất!
Chia buồn nhé! Đi ô tô còn gặp nhiều thiệt thòi nói không nên lời lém!!!
Ok đi!!!
Nói thiệt nếu lúc đó có bác, tèo xuống xe xin lỗi thì bác có bỏ qua dễ dàng hông? Trả lời tèo thật lòng nghen.


Dẫu gì cũng chia buồn với bác, nhưng khuyên bác là hãy xem nhẹ chuyện này đi ấm ức trong lòng ỉa hông ra đâu đó. Tèo nghĩ cái này hông phải là xe khác va quẹt đâu mà là do mấy xe đẩy hàng người ta lấy hết hàng rồi bỏ đó và nó trượt vào đó; tèo cũng bị rồi.

Tèo khuyên mấy bác đi metro hay lót te khi đậu xe thì tìm ô trống và bằng phẳng đừng dốc mà đậu vì dốc hay bị mấy xe đẩy hàng của mấy người ý thức kém nó trượt vào lắm.