E không biếc bác nào là chủ cửa hàng, nhưng cung cách làm ăn của cửa hàng Minh Giang làm e rất phiền lòng.
Thứ 1 : Hôm hôm rồi (15/10/2010) e có đến lắp bộ phuộc Ironman thì cô Minh phụ trách bán hàng ở đây nói, không có lò xo cho phuộc trước (trong khi đó e đã đặc trước ) nói một hồi cô ấy mới đem hai cái lo xo ra (có hàng nhưng ko bán ! E hơi bị buồn) . Rồi một chuyện cho qua đi .
Thứ 2 : Hôm e đi thay mâm vỏ cho chiếc xe Tritron mới phát hiện là nhân viên ở đây bắt không kỷ buloon, có những con chỉ mới gá vào (có cho tiền bo mà cũng bị như vậy) . Bó tay toàn tập .
Thứ 3 : Hôm e lắp phuộc là giữa tháng 10/2010 e có đặc 1 cái ống thở cho xe Tritron và nhân viên ở đây báo là cuối tháng 11 có hàng . Hôm nay e của e gọi lại thì bảo tiếp 15 ngày nữa mới có hàng (làm ăn mất trách nhiệm hết sức nói). Có thì nó có không thì nói không để AE khỏi phải chờ đợi .
Bác nào phụ trách của hàng này đề nghị xem lại nhé .