Cầu sg cho 50 mà e thấy có mình e theo. Hầu hết đều vượt. Gắn Cam trên cầu để phạt nguội thì tha hồ tăng thu ngân sách.
Chắc mấy xe đó đóng trước rồi, có vi phạm hay không cũng đóng rồi !có 1 danh sách, nhìn thấy số xe đó thì xóa phần mềm
K quả g dục tố đây!
kính thưa các bác, các chú, các anh chị em đầu xuân thân mến,
em muốn hỏi nhỏ xem các bác có bị tâm lí chim non sợ cành cong như e hong thoai.
chả là cách đây vài tháng, e được mời lên xxx phường e, đưa e tờ giấy thông báo lên đóng phạt do xxx GT thành phố gửi, ghi là e 3 lần phạm lỗi, 1 lần vượt đèn đỏ, 2 lần vượt tốc độc, mà 3 lần toàn bị chụp hình lúc 7h tối mới đao, lúc đó bơm hết ga mới phê tê tê
do là công dân gương mẫu, đóng thuế thu nhập cá nhân và doanh nghiệp tốt tại địa phương, nên e ngoan ngoãn cầm giấy lên xxx GT thành phố, ở đây in biên bản, quyết định phạt, e đi đóng phạt, hết gần 6 chai, hu hu, má oi, đau còn hơn chơi gái tươi mà hong ngon
rồi từ đó, như chú chim non nớt một lần sợ tên bắn, thấy cành cong là ngỡ cung tên . e đổi tánh hẵn, giống như vừa được truyền máu dê vào thì phải, đang sung bỗng xìu như hết lúa trong bóp.
ngày xưa toàn chạy 80 - 100km/h trong thành phố mình, khúc dân cư cũng như quốc lộ, toàn cười tươi như mới đi mát xa khỏe ra.
đi tỉnh lạ thì nếu có bị bắn tốc độ, e toàn xuống abcd hoặc tờ rơi là xong
chẳng sợ ai, chỉ sợ đinh cán xì bánh xe mà thôi
giờ thì sao ? ngoan ngoãn như con cừu non trong so đờ síp .. chạy rón ren 45 ngay bảng 50, 75 ngay bảng 80, bất cứ ở đâu, bất cứ lúc nào, từ sáng 7 8 giờ cho đến trưa nắng chang chang 1 2 giờ hay tối thui thùi lùi như trong ks lúc 2 3 giờ sáng, hic hic .. cho dù không thấy bóng xxx đâu, kể cả xe người ta vượt ầm ầm,
đôi lúc e mún đạp kít đao một lần lên chăm sáu cho nó đã những người xưa thân ái![]()
Em chả biết bác là ai, to cỡ nào, nhưng văn hoá giao thông của bác kém quá...
dạ, văn hóa đời e còn kém hơn, hic hic
mà bác nghĩ coi, nếu là đờn ông, ai chẳng mê gái, oánh bài, gụ chè, cờ bạc, bác mê món gì cho e hay hén.. còn e, chỉ mê tốc độ, đành chịu
thời giờ mún làm người tốt khó quá khó

Đàn ông mà chẳng có cái món nào như bác kể thì đúng là cuộc đời vứt đi rồi bác ạ.dạ, văn hóa đời e còn kém hơn, hic hic
mà bác nghĩ coi, nếu là đờn ông, ai chẳng mê gái, oánh bài, gụ chè, cờ bạc, bác mê món gì cho e hay hén.. còn e, chỉ mê tốc độ, đành chịu
thời giờ mún làm người tốt khó quá khó![]()
Nhân vô thập toàn. Bác dám nói lên cái xấu của mình là bản lĩnh rồi. Đúng là chỉ cần thắng thằng tôi của mình là đủ rồi, cần gì ăn thua với ai. Kg có ai tốt toàn diện đâu. Nếu có chỉ là láo toét.
Thật lòng mà nói lòng tự trọng và tự giác tuân thủ pháp luật của một số bác tài hầu như kg có. Rất nhiều lần e chạy đúng tuyến, đúng đèn, đúng tốc độ quy định nhưng vẫn thấy chung quanh còn rất nhiều trường hợp vi phạm khi kg thấy bóng dáng CSGT.
Lúc đó e cứ mong hình ảnh vi phạm này sẽ được ghi lại và phạt thật nặng túi vào để cho họ phải thay đổi suy nghĩ và hành vi.
Lúc đó e cứ mong hình ảnh vi phạm này sẽ được ghi lại và phạt thật nặng túi vào để cho họ phải thay đổi suy nghĩ và hành vi.
Lúc đó e cứ mong hình ảnh vi phạm này sẽ được ghi lại và phạt thật nặng túi vào để cho họ phải thay đổi suy nghĩ và hành vi.
lúc đầu e cũng nghĩ như bác, nhưng nghĩ lại thì thôi, k nên, hõng lẽ cứ ai tát ta thì ta phải tát lại sao ..
nhớ ngày xưa đâm mấy em gái nhỏ, giờ mà bị đâm lại chắc e chết ngay và lun.
nhưng giờ e thấy kiểu này phạt nguội này đúng tác dụng ghê gớm thật, các bạn bè thân bằng hữu của các sếp, các vip to ở tỉnh e, hồi xưa ra đường là bơm tốc độ tối đa, vượt trái, vượt phải như trong trường đua, coi như hong có xxx trên đường,
nay chại chầm chầm, chầm chầm, dễ thương i như êm

lúc đầu e cũng nghĩ như bác, nhưng nghĩ lại thì thôi, k nên, hõng lẽ cứ ai tát ta thì ta phải tát lại sao ..
nhớ ngày xưa đâm mấy em gái nhỏ, giờ mà bị đâm lại chắc e chết ngay và lun.
nhưng giờ e thấy kiểu này phạt nguội này đúng tác dụng ghê gớm thật, các bạn bè thân bằng hữu của các sếp, các vip to ở tỉnh e, hồi xưa ra đường là bơm tốc độ tối đa, vượt trái, vượt phải như trong trường đua, coi như hong có xxx trên đường,
nay chại chầm chầm, chầm chầm, dễ thương i như êm![]()
