Hạng D
23/10/04
2.240
1.877
113
Đúng rồi, thà miễn phí nhưng ra vào có thẻ như thằng Aeon họa may nó còn đền, chứ Emart không có tờ giấy lộn sao mà cãi được nó.
Nhân viên Aeon khá dễ thương, chạy xe vào gởi là họ đứng chào và đưa thẻ xe cho mình.
Bên Emart GV không có thẻ.

Bên Lotte Q7 cũng không có thẻ, nhưng em thấy có bảo vệ đứng lảng vảng trong sân để xe hơi. Không biết bên Lotte Q7 có bị bao giờ chưa ta ?
 
  • Like
Reactions: Latumi
Tập Lái
9/3/14
38
866
83
Đúng rồi, thà miễn phí nhưng ra vào có thẻ như thằng Aeon họa may nó còn đền, chứ Emart không có tờ giấy lộn sao mà cãi được nó.
Cái này cũng nên đọc thêm đằng sau cái thẻ. Coi chừng nó nói rõ ( nhưng chữ nho nhỏ) là ko giữ đồ.
 
  • Like
Reactions: lienthanhquyet
Hạng D
1/9/14
2.304
84.172
113
Sai Gon
Bên Lotte Q7 cũng không có thẻ, nhưng em thấy có bảo vệ đứng lảng vảng trong sân để xe hơi. Không biết bên Lotte Q7 có bị bao giờ chưa ta ?
Mới luôn nè,
Trộm đập bể kính ô tô Fortuner lấy hơn 100 triệu đồng ở bãi xe siêu thị Lotte Mart

Ngày 10/6, Công an quận 7, TP.HCM cho biết, đang tiến hành điều tra làm rõ vụ đập bể kính xe ô tô lấy trộm nhiều tài sản có giá trị xảy ra ở siêu thị Lotte Mart trên đường Nguyễn Hữu Thọ, phường Tân Hưng. Nạn nhân là ông Đ.V.Đ (SN 1966, ngụ quận 7).
 
Hạng B1
4/6/17
96
81
18
38
Cái này k chỉ VN đâu bác. Bên Mỹ em đi với con bé em nó cũng không dám để đồ gì trên xe vì toàn bị đập kính để trộm đồ. Nói chung bác rút kinh nghiệm thôi.
 
Hạng D
18/9/15
2.405
2.774
113
Xin trích xuất dữ liệu camera. Siêu thị lo phần kính , còn mất trộm thì là 1 chuyện khác do cơ quan điều tra họ xử lý. Bạn lưu trữ thông tin cho thật kỹ, giờ vào bãi , hình ảnh lúc sau khi bị mất đồ, tất cả những gì được cho là chứng cứ , thì lưu trữ vào file trong thẻ nhớ hoặc smarphone để tiện cung cấp cho cơ quan chức năng. Đừng suy nghĩ trong lúc cuống cuồng là siêu thị sẽ xử lý cho bạn , vì tất nhiên là họ sẽ gạt phắt những thứ không liên quan ( thường là thế ). Bạn siêu thị tốt nhất nên có lời động viên người ta , dù rằng không phải hoàn toàn là trach nhiệm của mình. Làm ăn kiểu mặc ....m người ta như vầy , bố thằng nào nó đi xe tới mua đồ cuối tuần nữa. Trong khi giá trị tài sản của họ , đâu phải bắt buộc phải bồi hoàn ngay cho người bị hại đâu , mà ngu thế không biết. Âu cũng là 1 bài học không bao giờ thừa. Những cái tủ gửi đồ, những bãi gửi xe, tất tần tật những gì được gọi là giữ hộ thì vui lòng có giấy có tờ cho đàng hoàng. Phần lớn chị em là những người hay sỹ diện, xe honda vài trămmhay xe hơi vài tỷ , buông tay lái ra , vô mua 1 món hàng thường làm ra vẻ hời hợt - không quan tâm gừi xe gửi cộ, vì sợ lòi ra cái chi li người ta cười , thế mới là chết ! Chúc bạn mau tìm lại được vật dụng .
 
Chỉnh sửa cuối:
Hạng D
30/11/10
3.965
56.142
113
Nhiều khi món đồ chả bao nhiêu tiền, gặp xe không có bảo hiểm thì tiền thay kính mắc hơn món đồ nhiều lần!
Mình cũng vậy, hoặc lấy áo khoác hay cái gối phủ lên. Bạn bè bên Mỹ (tuỳ vùng) có mua máy CD rời cũng kiếm mua loại tháo mặt ra được. Đậu là cho cái mặt vô hộc găng tay hay áo khoác. Đừng "dụ" bọn trộm :)