Tập Lái
22/9/06
15
0
0
RE: Gửi xe - Hồi hợp

hihi, cám ơn các Bác.
matit thì đâu có xịn gì đâu, nhưng mà nó cũng có trợ lực đấy, e còn nhìn thấy cảnh người ta đẩy xe...đâm luôn vào tường..,mà hông phanh được. :D

E hỏi các Bác thế bởi vì e chỉ muốn quăng xe ở đấy, lên xe đưa rước đi làm tiếp tục ở xa, rồi 6h chiều về lấy xe thôi, Matit thì chắc nó cũng chẳng thèm lấy gì đâu nhỉ.
 
Hạng D
12/9/06
4.567
20
0
58
Sài Gòn
RE: Gửi xe - Hồi hợp

Trích đoạn: giangbet
Matit thì chắc nó cũng chẳng thèm lấy gì đâu nhỉ.

Nó không lấy, mà nó thêm cho bác thôi!! Thêm mấy vết cào, xước, móp đó mà.

Tui đi nhậu để xe hơi xa quán, thằng giữ xe không để ý. Nhậu xong ra thì đít xe có vết trầy, mũi xe chổ cái bánh trước có một vết móp đúng bằng hình cái mông người (xe Matiz vỏ mỏng, có ai dựa là móp ngay), còn bên hông thì có hai đường chỉ chạy dài dọc thân xe (dấu tích do bọn trẻ con bán vé xố tặng cho). Bắt đền thì thằng giữ xe gãi đầu gãi tai rồi thôi, cũng tội cho nó, quán miệt vườn, lương còn không đủ ăn lấy đâu mà đền. Lần sau rút kinh nghiệm, tui đâm đầu vào ngay giữa quán, có bà chủ quán canh phụ, khỏi lo trầy xước với móp xe.:D:D