Các bác chơi sang quá. Còn em éo bao giờ thèm ra khu Trung tâm trừ khi có việc không đừng được. Đi làm đi ô tô chạy về bỏ xe ở nhà xách xe máy chạy!

Nếu vào Sheraton không gởi xe trong hầm ,đậu ngoài đường bác cũng phải đóng hai loại phí ,một cho nhà nước có xé vé(5 tới 20 tùy bác) và một cho đầu gấu ,giá cả còn tùy con xe mà bác đang đi.Bác vừa ghé xe vào lề đường là có đàn anh bước ra chỉ chỉ chỏ chỏ cho xe bác cập lề rất lich sự và xin tiền cũng rất lịch sự nhưng bác cứ thử không cho mà xem ,em thì em không dám cắn răng mà móc bóp thôiqvn nói:Hôm qua em có việc ở KS SHERATON , đi xe vào hầm rồi thì chú BV ra hỏi : giá gửi xe là 120k, anh có gửi ko ? ( mịa nó, ko gửi thì bảo bố mày lùi lại được ah )
em gật đầu, móc bóp đưa chó chú 120k, chú đưa lại 1 vé gủi xe ghi loằng ngoằng cái biển số xe ( vé ko mệnh giá ) rồi xé 1 nửa, đưa em giữ 1 nửa .
em thầm nghĩ sao khách sạn 5 sao mà làm ăn củ chuối thế, chả minh bạch đàng hoàng gì ,
ngoài ra các Bác cho hỏi giá gửi xe như vậy thì căn cứ vào đâu mà thu đến 120k?
nhà nước ko quản lý được việc này ah ?
phí gửi xe như vậy thì lương chỉ đủ trả tiền gửi xe thôi, làm sao còn tiền đóng cho # được nữa , ai...dza...[:O]