hôm thứ 7, chủ nhật em và gđình đi Vũng Tàu, ở tại Ks VTàu Intourco resort, phòng ốc đẹp, đầy đủ tiện nghi, có hồ bơi, thức ăn ngon... (Full option) nói chung rất ok, chỉ có 1 điều làm k vui là vợ 2... bị xước tứ bề.
Số là vợ 2 em để dưới sân Ks, do ks sát biển nên sáng hôm sau cát biển thổi lên bám đầy xe, em k dám lấy dẻ lau sợ xuớc nên thỉ lấy chổi lông gà quét nhẹ trên kính trước và sau (để về SG bắn nước rửa) trưa hôm sau, khi em làm thủ tục check out xong mang hành lí ra xe thì thấy có 1 bác nv của Ks đang lúi húi đang.... lau xe em bằng miếng dẻ, em chạy đến thì xe em đã bị xước ngang xước dọc ở capô trước, capô sau và cửa hông .....

thấy em bực mình, anh nv bẽn lẽn: thấy xe anh đầy cát nên em lau dùm......
em nói: trên xe đầy cát mà anh lau bằng khăn khô thì trầy hết xe tôi rồi, anh nv xin lỗi em quá ....may mà cái vụ xước này về Sg đánh bass lại được nên em bỏ qua. (còn bị mất 20k bo cho hắn)
Các bác chú ý nếu có ở Ks này nhé, rút kinh nghiệm: nếu check out thì cho 1 người nhà ở ngoài xe canh, tránh tình trạng như em: không những trầy xe và còn mất thêm tiền bo...