Em cũng tự an ủi vậy mà. Nhưng đưa lên đây để anh em rút kinh nghiệm. HeheMất 50k mà k bị bẻ kiếng, bị xxx mần thịt là OK mừ, IEM uống cà phe MTV VVT muốn kiếm chổ đậu vậy mà có đâu
Em đi siêu thị or đi đâu cũng muốn gửi xe nhưng giá cả hợp lý sòng phẳng, chứ sơ sẩy cặp gương vài chục củ xót lắmCác bác gửi xe trong sân chung cư Botanic Tower này cẩn thận nhé.
Tối nay, em bị dính 1 quả. Trước khi cho xe vào, bà cả em hỏi giá thì thiếm bảo vệ bảo 15K/lượt (có dán bảng giá trên cửa). Em gửi khoảng 2h để vào quán bò Ngân Nga. Lúc ra lấy xe, bác ấy nhẹ nhàng xin 50K (!). Rồi chỉ vào dòng chữ be bé phía dưới là chỉ cho khách trong chung cư. Em biết mình bị dính chấu nên đành móc ví (vào quán 2 vc ăn có 200K). Gửi xe không có thẻ xe, hóa đơn gì ráo.
Mới hồi chiều em gửi Vincom A, 4h có 40K. Xe 4 chổ.
Bác nói hơi nặng. Nhưng em cảm nhận là đúng. Mấy ảnh tráo trở một cách rất tự nhiên. HeheheBon giữ xe chỗ hầm Botanic đó mất dạy lắm. Hồi xưa nhà mình kế bên gửi xe để chìa khóa lại đêm nào nó cũng vô bật máy lạhn ngủ rồi còn làm kẹt CD nữa.
Giờ mình chuyển ở chỗ khác nhưng mỗi lần ghé Botanic đều gửi bên cái chung cư đối diện chỉ 20K.