Xuống Mb mệt mỏi r, book chú Grab nào về cho phẻ chớ mang đồ lội bộ ra lấy xe thì hơi phê...
Nhiều khi đi công việc, sáng đi chiều hoặc ngày hôm sau về, chỉ có cái ba lô hoặc va li nhỏ xíu nhưng ra vẫn phải tranh dành taxi mà phát mệt. Băng qua đường làm li cà phê, bấm thang máy lên lầu lấy xe chạy xuống, cảm giác, tâm trạng thoải mái hơn.
anh để cái vali lại 30s sau an ninh nó vây kín cái vali anh hỏi sao xui, hôm trước bị 1 vụ rồi.Chắc không ai dại hơn em đâu, anh yên tâm![]()
Rẻ hơn bên bãi tân tiến nữa. Bên đó 1200 mà còn tốn thêm cho chiếc xe máy tính theo giờ nữa mới ghê