Nem ngọt mới rán được anh k phải dạng nem chua ăn sống đâu. Bé gái nhà em nó mê ăn lắm, lần nào ra cũng ăn ốc luộc, nem chua rán xong lúc vào cũng đem theo vào hộp. Đáng lẽ tuần sau tính đi vì nó đc nghỉ 20/11 2 ngày mà lại dính lịch thi KET ngày 21 nên tiếc quá. Giờ nói làm em thèm nem rán, ốc luộc, khoai tây chiên huhumón nem chua rán
em thấy hầu như có chua gì đâu nhỉ
ở Hanoi thì có vẻ mình chưa bị chém bao giờ khi đi ăn trong các quán hơi nổi tiếngNake ra đó chơi làm sao để ko bị chém vậy mấy A
Miến lươn ngon phải ra Chân Cầm đối diện Phở Lý Quốc Sư . Rất ngonEm ăn được miến lươn dưng mờ lươn phải giòn cơ, lươn mềm thì chịu
Em chỉ dám ăn cơm Ghế chợ Đồng Xuân ... K biết Lam tiểu muội ăn chưa taở Hanoi thì có vẻ mình chưa bị chém bao giờ khi đi ăn trong các quán hơi nổi tiếng
lần đầu ra đóở Hanoi thì có vẻ mình chưa bị chém bao giờ khi đi ăn trong các quán hơi nổi tiếng
em gửi xe , bay ra đó lấy đi tây bắc
ko dám hé miệng mà cũng bị luộc ic để dụ lại chỗ .. máy chém
10h đêm phải dắt bộ kiếm chỗ sửa
ngán
pn nào cũng vậy mợ ơi, thích lươn cứng chứ chả ai thích lươn mềm.Em ăn được miến lươn dưng mờ lươn phải giòn cơ, lươn mềm thì chịu
Em vừa dìa tới, cúc họa mi bán đầy đường.Hà Nội mùa hoa cúc họa mi.
Em ra ngoài đó tuyền đi vùng ven, kcn rồi dìa luôn nhưng mỗi lần vào thì thích chiếc xe đạp chở hoa.
Chụp trước chả cá Anh Vũ Giảng Võ
View attachment 2067180
Góc Hồ Gươm
View attachment 2067181
cũng kịp làm 1 bó cho bà chủ
Bà chủ cho bác ăn tát tay nào chưa ? Cúc này mà quạ mi gì trờiEm vừa dìa tới, cúc họa mi bán đầy đường.
cũng kịp làm 1 bó cho bà chủ
View attachment 2366178
View attachment 2366179
Chưa a.Bà chủ cho bác ăn tát tay nào chưa ? Cúc này mà quạ mi gì trời
E trốn đi nhậu sáng giờ chưa dìa.
Vậy em nên trốn đi qua đêm luôn hả?