Anh ghé quán Ngon, tòa nhà 25B2 Hoàng đạo Thúy, có đầy đủ đặc sản... Sài gòn như côm tấm, bún thịt nướng...
Đi chơi thì dạo quanh đê sông Hồng là đủ rồi.
Ở Hàng Gai thì ghé Ngon 18 Phan Bội Châu gần hơn nhiều. Mình đã định nói nhưng nói thật đi chơi chứ có phải đi ăn đâu mà cứ chú trọng ăn uống vậy nhỉ.
Đừng lo về chặt chém, không có đâu. Chửi bới thì cỡ 4, 5 quán trên hàng chục nghìn quán ăn. Lỡ mà dính thì phải nói là "Xin lỗi, đời bác quá đen"
P/S: hệ thống quán Ngon dân nake ra bắc đến rất nhiều. Mình thấy ăn bình thường, đắt hơn mặt bằng chung một chút. Được cái nó tập trung các món nên nhìn đã mắt, chứ ngon đếch gì.