Giờ E đi Hà Nội thì
1. Ở Pullman Cát Linh (vì sáng có cafe Highland trước cửa rất ngon. Ở HN mà tìm quán cafe như ở SG rất khó do đó e hay hay ở đây vì nó)
Nếu không ăn sáng ở KS thì thế nào e cũng mò qua Thìn, Bờ Hồ, Lò Đúc thay phiên
Trưa thì em ăn bún chả, chả cá, gà Mạnh Hoạch, hoặc lên Kang Nam ăn Dimsum hoặc qua Pháo Đài Láng ăn cầy.
Tối thì nhiều món: cá sông, lợn mán mâm, quán 1949 bán kiểu tây bắc, vuvuzela, dê song dương, hoặc lên phố cổ...
1. Ở Pullman Cát Linh (vì sáng có cafe Highland trước cửa rất ngon. Ở HN mà tìm quán cafe như ở SG rất khó do đó e hay hay ở đây vì nó)
Nếu không ăn sáng ở KS thì thế nào e cũng mò qua Thìn, Bờ Hồ, Lò Đúc thay phiên
Trưa thì em ăn bún chả, chả cá, gà Mạnh Hoạch, hoặc lên Kang Nam ăn Dimsum hoặc qua Pháo Đài Láng ăn cầy.
Tối thì nhiều món: cá sông, lợn mán mâm, quán 1949 bán kiểu tây bắc, vuvuzela, dê song dương, hoặc lên phố cổ...
Chỉnh sửa cuối: