Ăn Gì - Ở Đâu? Hà Nội ăn ở đâu ngon?

Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.506
163.401
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Sáng ăn xôi, bánh mì, cháo, bánh dày bánh giò, bún miến phở bánh đa nhưng KHÔNG cơm tấm. Đa dạng hơn trong Nam.

Trưa: cơm rang bún miến phở thêm bún chả. Bắt đầu bia hơi

Tối: trước khi đi làm về ra quán làm cốc bia hơi đĩa lạc rồi về nhà ăn cơm.
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.506
163.401
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Giờ E đi Hà Nội thì
1. Ở Pullman Cát Linh (vì sáng có cafe Highland trước cửa rất ngon. Ở HN mà tìm quán cafe như ở SG rất khó do đó e hay hay ở đây vì nó)
Nếu không ăn sáng ở KS thì thế nào e cũng mò qua Thìn, Bờ Hồ, Lò Đúc thay phiên
Trưa thì em ăn bún chả, chả cá, gà Mạnh Hoạch, hoặc lên Kang Nam ăn Dimsum hoặc qua Pháo Đài Láng ăn cầy.
Tối thì nhiều món: cá sông, lợn mán mâm, quán 1949 bán kiểu tây bắc, vuvuzela, dê song dương, hoặc lên phố cổ...
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.506
163.401
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Em ra Hà Nội ít lần thích ở cái ks góc Hàng Giầy với Tạ Hiện ngay phố cổ. Ra khỏi ks ăn bát phở là có phở Vui ,phở Sướng đúng là Vui Sướng , ấn tượng nhất vào buổi sáng là xe đạp chở đầy hoa nhìn rất thích, Sáng ăn gói xôi cũng vừa miệng ngon lắm.Chả cá thì qua phố Giảng Võ có chả cá Anh Vũ,
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.506
163.401
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Ở ngay Hàng Gai thì quá trung tâm rồi chỉ cần lượn quanh khu đó từ Hàng Bông Hàng buồm, hàng bè, cầu gỗ, đinh liệt, hàng vôi, hàng gà, tạ hiện, hàng mành, Mã mây, Hàng Chiếu, Đường Thành, chợ hàng da, Lò Đúc, Bờ Hồ vv là đủ thứ món ăn bún, phở, miến, nộm, cuốn, miến lươn chả cá bún thang sườn nướng vv. Hàng quán phần lớn đơn sơ hơn trong SG nhưng hợp vị thì ăn ngon. Cf thì có cf Làm, Giảng nổi tiếng mà cũng ngon nhấm nháp vị cf HN. Mà nhắc tới món ăn em lại thèm quá, giờ vác bụng đói đi ngủ :)
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.506
163.401
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Anh chủ ở phố cổ thì cứ dạo bộ quanh thì đầy chỗ ăn ngon, vỉa hè hẻm hốc cũng ngon. Trời đang vào đông rồi, sáng thì bún (bún ốc, bún mọc), cháo, phở cho ấm bụng. Trưa tối tùy, có chỗ nào ngon mấy anh trên liệt kê hết rồi, sành vãi lái luôn.
 
Chi Hội Trưởng S.O.S
8/1/11
21.506
163.401
113
12
tp HCM
trenduonggiobui.wordpress.com
Ngon là một khái niệm khá trừu tượng. Vì ngon theo chuẩn người hà nội thì mấy anh k hợp gu đâu. Vd đơn giản như món phở thì người hà nội và miền bắc người ta không ăn rau ăn giá như mấy anh miền nam vì quan điểm là bỏ mấy thứ đó vào sẽ làm nguội nước. Tô phở mà nguội thì k bán được cho ai cả. Vd như vậy nên quán ngon thì tôi k tư vấn vì hầu hết những món bán ở hn thì ở sg đều có. Nhưng có một số món chỉ ở hn mới bán, sg k có bán nếu a thích khám phá thì tôi có thể chỉ

Giải trí buổi tối thì cũng như sg và các thành phố lớn khác, gần như k có gì chơi, quanh quẩn cũng chỉ phố đi bộ uống bia, ăn nhậu, cà phê, vào quán ngồi nghe nhạc sống, karaoke hoặc vào bar quẩy

Tham quan trong ngày mà ít thời gian thì anh có thể đi bát tràng nếu muốn du lịch văn hoá. Hoặc đi hồ núi cốc, cách hn khoảng 100km nhưng có đường cao tốc lên thái nguyên nên chạy xíu là tới, mùa này hơi buồn và vắng, hồ núi cốc mùa hè mới đông du khách

Nếu muốn du lịch tâm linh cầu khấn thì đi Đền Và, hoặc Đền Tản Viên Sơn Thánh. 2 đền này đều rất linh thiêng, cứ đầu năm là quan chức lũ lượt tới cầu khấn ở 2 đền này. 2 đền này cách hn khoảng 50-70km. Hoặc đi côn sơn kiếp bạc, cách hn khoảng 80km. Hoặc nếu anh có xe tự lái thì có thể đi 2 ngôi chùa là chùa trăm gian và chùa thày - 2 ngôi chùa gần 1000 năm tuổi nhưng sau khi trùng tu thì hỏng bà nó mất kiến trúc cổ luôn.