Cả Hà Nội và bác chủ đều xấu như nhau. Lấy nguồn từ người khác mà không trích dẫn. Gặp ĐH nước ngoài là vĩnh viễn không có bằng, khi phát hiện bác đạo văn như thế này.
Xâu đó giờ rồi mà có lẽ họ vội.Sao kỳ cục vậy!? Bộ mặt 1 quốc gia mà xấu quá!![]()
Đâu cũng có người này người kia, bác nói câu đó em thấy bác ngồi bàn phím nhiều hơn đi lại rồi.ngoài đó thì
làm gì có luật pháp
Oh, sao thế? Nơi ấy là khởi nguồn Lp đấy anh.ngoài đó thì
làm gì có luật pháp
Người viết luật quan sát hành vi người khác để viết ra luật. Nhóm được quan sát kg có người viết luật và thi hành luật nên họ kg cần tuân thủ luật.Oh, sao thế? Nơi ấy là khởi nguồn Lp đấy anh.
Tóm lại luật pháp chỉ áp dụng cho dân đen. Bề trên họ có luật riêng của họ.
Mình thấy rất lạ là ở Hà Nội ô tô con cũng đi bát nháo thật. Sáng nay mình đứng trên tầng 5 quan sát, giờ cao điểm ô tô mỗi chiều dàn hàng 3 trên đường, thế mà vẫn có nhiều xe liều mạng vượt trái thản nhiên chạy vào phần đường của chiều ngược lại mới sợ ( trong khi ở SG ko bao giờ có chuyện này ) . Tiếc là ko kịp chụp hình ảnh minh hoạ cho các bác xem.