Hạng D
24/11/10
1.050
10
38
litono nói:
azurika nói:
SG cũng như vậy thôi bác.
Chỉ có ở tỉnh thì ít/ hoặc không có tình trạng này, vì ở tỉnh thì ít khi nào kẹt xe.
Em công nhận Sài Gòn cũng có, nhưng mấy bác lái trên lề đường rất "rón rén" chứ không phóng ào ào lạng lách đánh võng như người Hà Nội ạ.


E thích chữ "rón rén" chủa bác nè:p
Mà ít đội mũ bảo hiểm nữa
 
Hạng C
26/5/12
588
4
0
nhutnhat nói:
"Hà Nội không vội được đâu" chỉ áp dụng cho người già.
"Hà Nội không vội được đâu" áp dụng đúng bon cho bác chủ đấy.
 
Hạng D
13/8/11
1.454
765
113
"Hà Lội hể vội thì phang", thắc mắc gì lữa? He he, em zdọt !!!


 
Hạng D
2/10/10
1.080
41
48
HN hay SG như nhau ca thôi bác ơi. Bác không tin chiều 17h30 bác đi Tôn Đức Thắng gặp Nguyễn Hữu Cảnh, chẳng còn chỗ cho người đi bộ luôn
42.gif

 
Hạng D
1/11/09
3.151
2.179
113
38
Bình Dương
Giao thông thì không máu không đi được.
Hành chính thì máu quá chẳng giải quyết được gì.
Cái câu: "Hà Nội không vội được đâu" là để ám chỉ về Hành chính bác ạ.
Ví như bác Bí thư Thành Ủy yêu cầu viết 1 cái thư cảm ơn đến lãnh đạo nước bạn Lào, ấy thế mà cái thư chỉ nằm trên bàn bác 1 ngày trước khi tròn 1 tháng từ lúc bác yêu cầu.