Hạng D
23/12/07
1.548
20
38
45
www.vietnamjeep.net
thodia.vn
Nhìn cái demo coi cũng đỡ tủi, chỉ có điều Metro kiểu này hơi cũ rồi, kiếu mới thì của vào Metro kín chứ kg để hở đường ray như thế rất nguy hiểm vì kg thiếu những tai nạn hi hữu nếu để hở cửa chờ như vậy.
Thôi thì ráng đợi 10 năm nữa vậy
39.gif
 
PMC
Lơ Xe
12/1/04
2.381
168
63
Xa Cảng Miền Tây
Trông cứ như Singapore ấy nhể, he he...

Thế những hành khách với quang gánh, thúng mủng,... có được lên tàu này không Gốp đại ca?
 
Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
Quang mủng và hàng rong, quà vặt thuộc về văn hóa Việt, văn hóa trống đồng nên cũng cho lên tàu luôn, bổ sung cho đội ngũ sờ-vịt của các nhà ga Hà nội thêm phong phú, lại góp phần giữ gìn bản sắc dân tộc, sợ cái gì :)

Mới đọc lại post đầu là ngày 27.03.2009, tức là "hô hào" cổ động cho HN cũng hơn cả 1 năm nay. Kết quả tới giờ vẫn là "không có gì ..."!

Có lẽ phải buồn hộ mất 15' cho những ai là người Tràng An :(
 
Hạng B1
1/4/10
66
3
8
Golf06 nói:
Bác Golf6 có thật nhiều thông tin. Cám ơn bác.

Nhưng metro ở Moscow cũng có thứ hạng. Sao không thấy bác kể đến?

Metro của Liên-xô xưa và nước Nga ngày nay thì khỏi phải bàn rồi!

Vậy tám với các bác chút về các công trình Metro của Liên-xô, bởi metro ở Moscow không những chỉ "có thứ hạng" như bác nói, mà metro ở Moscow là còn có hẳn thứ hạng đầu bảng, xét theo nhiều khía cạnh khác nhau.

Hệ thống Metro của Liên-xô xưa và nước Nga ngày nay, nhất là ở thủ đô Moscow không chỉ đơn giản là hệ thống để phục vụ GT công cộng thành phố. Đó còn là nơi tốt nhất để toàn thể đất nước Xô-viết thời xưa tập trung toàn bộ lực lương để biểu dương sức mạnh của một siêu cường, đã có hàng chục năm đứng mũi chịu sào với vai trò đối trọng với một siêu cường khác là ĐQ Mỹ, với tư cách như thành trì của khối XHCN trên toàn TG, hix!

Vậy nên đất nước Liên-xô ngày xưa kia đã không hề tiếc tiền của đầu tư vào hệ thống này, như một showroom biểu tượng cho sự hùng cường của Liên bang CHXHCN Xô viết! Mỗi nhà ga ở đây đều là một công trình kiến trúc và văn hóa, nhiều khi mang tầm vóc vĩ đại! Các đường hầm thì đào rất sâu và có thiết kế rất kiên cố, bởi trong những năm 50 của TK trước vào cao điểm của thời kỳ chiến tranh lạnh thì còn được chuẩn bị là nơi để làm hầm tránh bom nguyên tử. Các kiến trúc sư và nghệ sĩ nhờ đó tha hồ có các không gian để trình bày các tác phẩm hoành tráng, vĩ đại cũng như thể hiện tài năng của mình.

Có thế nói hệ thống Metro của Liên-xô mà tiêu biểu là Metro Moscow là hoành tráng nhất TG, các chi phí cho nó có lẽ là đã hoàn toàn không được đặt thành vấn đề, ông Anh cả mà lỵ!

Hầu các bác vài chục tấm ảnh, hy vọng sẽ gây ấn tượng với các bác, còn tui thì cũng là một dịp để nhớ lại thời xô viết xa xăm, khi lương tháng những 90 rúp mà chiếc bánh mỳ có 3 xu, và vé tàu điện ngầm Metro thì chỉ có 5 xu:

Welcome to Moscow Metro:


190210982_8b46650495_b.jpg



Hệ thống Metro của Liên-xô/Nga được mang tên lãnh tụ lớn nhất của họ là ông V. I. Lenin:


1759890358_97b725f991_o.jpg



1249413560_64516ec679_b.jpg




3171359044_c44752ed51_b.jpg



2602459474_27dac1785a_b.jpg



204216641_520e441158_b.jpg



Chúng ta cùng thưởng thức các tấm ảnh dưới đây thì sẽ hiểu đây không phải là một điều tình cờ:



1748308109_6d873a4666_b.jpg



1388060629_9e9ea69aa1_o.jpg



212719843_8d531f1e43_o.jpg



306682015_2b6cf827cb_b.jpg




Một thói quên rất đẹp của người Nga là đọc sách ở các bến cũng như trên tàu điện ngầm:


2715047107_ae1b6630ba_b.jpg



2197031123_f0206c4236_b.jpg



940917464_371d1e3cf8_b.jpg



2531365655_bac1a75de6_o.jpg



Các tấm hình của các ga Metro Moscow, cũ cũng như mới:



149193760_cd49691900_b.jpg



149193755_9c51821fd8_b.jpg



1365603378_31d54cebb4_b.jpg



1364705015_75a6fdfb06_b.jpg



850210836_f121194f88_b.jpg



71186973_cc7f348e2e_b.jpg



2132810571_964587ddf5_b.jpg



584945377_1f410865ed_b.jpg



584878259_9c9ca63b8a_b.jpg



585264088_bf8f6a6521_b.jpg



149193521_2f9645d7c4_b.jpg



149194061_805527a632_b.jpg



149193523_3e26435f66_b.jpg



149192843_8681c4c53e_b.jpg



149192844_7ddd849665_b.jpg



149193238_6ce310d154_b.jpg



2385273533_0a9146249c_b.jpg



2074992494_c69e039901_b.jpg



2074992442_27ff8d45ec_b.jpg



Vinh quang dành cho cho các anh hùng lính thủy xô viết, mà điển hình là lính hạm đội như hạm đội Hắc hải :)


83024268_b1f630d32d_o.jpg



1240477137_0b37b51f9e_b.jpg



2557361667_f612fdf0c6_b.jpg



2577878278_b821ca63bb_o.jpg



2348073066_e03c66a64c_b.jpg



2347217371_d9a5bd37dd_b.jpg



2347220633_c58a571ea2_b.jpg



2312284112_a617187947_b.jpg

Cảm ơn bác Golf, em mới chỉ được chiêm ngưỡng Metro của Pháp thôi đã thấy choáng lắm rồi. K ngờ của LX lại hoành đến vậy. Ngưỡng mộ
 
Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
Metro Mút-xờ-cu là hoành tráng số 1 TG bác ơi, Ba-lê không nhằm nhò gi cả :)

metro_moscow1.gif



Giới thiệu Hệ thống metro Mát xơ cơ va của trang du học Nga:

"Tới Matxcơva bạn không thể không du ngoạn trong hệ thống tàu điện ngầm hiện đại và nổi tiếng nhất thế giới. Chỉ với một tấm bản đồ tàu điện ngầm nhỏ gọn trong lòng bàn tay có bán tại khắp mọi nơi, và với 15 rúp (0.6 đô la) Bạn hãy một lần thưởng thức cảm giác đi tàu điện ngầm ở Nga.

Với 150 ga metro (con số cũ) bắt đầu có mặt ở Matxcova từ năm 1935 giờ đây metro đang có sức hấp dẫn mới lạ. Mỗi lần bước vào thang máy đi sâu xuống lòng đất người ta có cảm giác như đang đi vào tận trung tâm lòng đất. bạn có thể đi lại tham quan hết những địa điểm nổi tiếng một cách dễ dàng (nếu chỉ dung hệ thống tàu điện ngầm).

Hệ thống metro Mátxcơva được xem là đẹp nhất thế giới. Hàng loạt các nhà ga của nó thực sự là những cung điện ngầm dưới đất. Tham gia tạo lập và trang trí cho chúng, có những hoạ sỹ và nhà điêu khắc nổi tiếng của Liên bang Xô-viết, trong số đó, có các tên tuổi đã lừng danh như Pavel Korin, Alecsandr Deineka, Vera Mukhina.

Ga Metro đầu tiên của Nga được khởi công vào cuối những năm 20 của thế kỷ 20 (1929-1933), nghĩa là cách đây hơn 70 năm. Do có hệ thống thông gió tốt (bản thân tàu chạy đã thông gió rất mạnh), lại sâu trong lòng đất nên mùa hè trong metro rất mát, còn mùa đông thì ấm áp (dao động từ +18 đến +22 độ C), dù trên mặt đất nhiệt độ có thể từ -35 ( mùa đông ) và đến +35 độ C ( mùa hè).

Metro Nga là sự kết hợp một cách hài hòa giữa cái hiện đại và cổ kính, không phải ngẫu nhiên mà hầu hết các tour du lịch của Nga đều dành chương trình đi tham quan các ga metro. Hầu như ngày nào người ta cũng bắt gặp du khách chụp ảnh, quay video và miệng luôn thì thào thán phục.

Trước hết, mỗi ga metro thực sự là một công trình kiến trúc nghệ thuật độc đáo mang tính lịch sử và rất... Nga. Bàn tay, khối óc của các nhà bác học, kỹ sư, công nhân và cả nghệ nhân Nga đã tạo nên nhiều công trình nghệ thuật về kiến trúc: Những bức họa khổng lồ trên trần ga, các pho tượng, biểu tượng, hoa văn, họa tiết cả cổ kính lẫn hiện đại, đan xen cùng màu sắc hài hòa. Người ta có cảm tưởng đây là một góc của bảo tàng nghệ thuật chứ không phải công trình giao thông công cộng.

163 ga là 163 kiến trúc khác nhau và mang rõ nét từng chặng đường lịch sử hào hùng của nước Nga và Liên bang Xô Viết trước đây, đặc biệt lịch sử cận, hiện đại: Puskinskaia, Komsomolskaia, Park-Kultury, Cách mạng Tháng Mười, Thư viện Lenin...

Các quầy sách, báo, tạp chí và quầy hoa tươi càng làm cho metro thêm phần đẹp rực rỡ. Có thể nói rằng tàu điện ngầm là phương tiện công cộng sạch nhất ở Nga. Người ta thường xuyên lau chùi, quét dọn. không bao giờ thấy rác, bụi bặm ở đây. Để giữ được sự sạch, đẹp như thế, ngoài công sức của các nhân viên phục vụ, còn phụ thuộc vào ý thức cao của hành khách. Người ta ví rằng trúng xổ số độc đắc còn dễ hơn bắt được ai đó hút thuốc lá khi bắt đầu vào cửa Metro ..."

Đại loại là thế, các bác vì vậy đều nên đến thăm Mốt-xờ-cu, và cũng đừng quên để ý tránh tụi đầu trọc :)
 
Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
Topic cũng được 2 năm rưỡi rồi, kết quả bây giờ là Metro HN đã làm được 50%, hay là "không có gì ..." :D.

Bác nào thạo tin thì cập nhật tiến độ xd các tuyến metro ở HN và SG cái nhỉ?

Hệ thống MRT Singapore, main backbone của public transport system ở Singapore với 79 trạm trên chiều dài 130 km đang chuyên chở 2 tr. khách mỗi ngày:

Singapore-MRT-Map.png


Lên thử vài chuyến MRT Sing coi cái nào, xem hay ho đến đâu mà dân tình ngày nào cũng đi lại tấp nập thế nhỉ?

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=Lr_qdXlqqlE&feature=related[/tube]
 
Last edited by a moderator:
Hạng D
1/12/06
3.031
100
38
Êm ru, tiện nghi, văn minh, êm ái, sạch như ly như lau, các đoàn tàu lại đề pa và chạy cực nhanh như xe thể thao Porsche, hệ thống bán vé và sử dụng thẻ tiện lợi, nhân viên cực kỳ friendly ...đó là những cảm giác rất positive của em khi đi MRT Singapore tháng giêng vừa rồi :D:

20101022060113140.jpg


Xem thêm review của bà con du lịch Sing:
http://www.virtualtourist...ingapore_MRT-BR-1.html

Thế thì đề-pa thử phát xem nào:

[tube]http://www.youtube.com/watch?v=ZLh2FuJB_7s&feature=related[/tube]
http://www.virtualtourist...ingapore_MRT-BR-1.html
 
Hạng F
22/5/05
17.658
6.052
113
59
Thành phố Run Quất
Xem nước người nghĩ đến nước mềnh mấy trăm năm nữa thì hạ tầng mới BẰNG NGƯỜI TA HÔM NAY? Hay mình đi theo con đưởng XHCN nó có khác?